LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM CHÂU NGUYỄN TRƯNG

 

Cố Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam: Tâm Châu Nguyễn Trưng –

Nguyên Trưởng ban Hướng dẫn  Gia đình Phật tử Cam Ranh (1968 – 2000).

******

Cách đây tròn 10 năm, đúng 12 giờ ngày 02.11.2003 (nhằm ngày 09.10 năm âm lịch Quý Mùi), Phật tử Nguyễn Trưng, pháp danh Tâm Châu – Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam – người Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh liên tục 32 năm qua nhiều nhiệm kỳ, đã xả bỏ báo thân để về nơi tịnh xứ.

HTr Tâm Châu đã “sống trọn đời Lam”, đức độ của anh, công hạnh phụng sự đạo pháp và tổ chức GĐPT của anh trên quê hương Cam Ranh nói riêng là bài pháp không lời, là tấm gương sáng ngời tinh thần Bi – Trí – Dũng, cho hàng HTr hậu bối phải noi theo.

Ngày 10 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 08 tháng 10 năm âm lịch Quý Tỵ)được sự đồng thuận của gia quyến, BHD.GĐPT Cam Ranh long trọng tổ chức lễ tưởng niệm tri ân, truy tán công hạnh để tinh tấn tiếp bước người Anh Cả của mình anh trên đường tu học và phụng sự mục đích, lý tưởng của tổ chức Gia đình Phật Tử Việt Nam.

Duyên lành, phước báu cho Lam viên Cam Ranh trong hiếu sự này vì được cung nghinh chư Tôn đức cố vấn giáo hạnh quang lâm chứng minh:

– HT thượng Tịnh hạ Nghiêm, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Trưởng BTS GHPGVN thành phố Cam Ranh; Trưởng ban cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

– HT thượng Minh hạ Tâm, viện chủ tu viện Phật Ân (Long Thành – Đồng Nai).

– Đại đức Thích Giác Không, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Phó ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Cam Ranh; trụ trì chùa Phước Long; cố vấn giáo hạnh    GĐPT Cam Ranh.

– Đại đức Thích Quảng Thuần, Phó ban BTS GHPGVN thành phố Cam Ranh; trụ trì chùa Phước Khánh; cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

Anh Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành, đại diện BHD Trung ương tại miền Liễu Quán, thừa ủy nhiệm anh Trưởng BHD Trung ương GĐPT Việt Nam chủ tọa buổi lễ. Cùng sự tham dự của anh Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương, HTr cấp Dũng – Phó chủ tịch UB quản trị Huynh trưởng GĐPT Việt Nam; Phái đoàn đại diện BHD.GĐPT Ninh Thuận; Phái đoàn đại diện BHD.GĐPT Khánh Hòa; chị Diệu Xuân Nguyễn Thị Kim Xuyến, hiền thê của anh Tâm Châu Nguyễn Trưng, cùng toàn gia hiếu quyến; và trên 70 Lam viên đại diện các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh.

Chị Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh, thay mặt Lam viên Cam Ranh dâng lời cảm niệm (toàn văn đăng dưới đây).

Anh Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành, đại diện BHD Trung ương tại miền Liễu Quán, thừa ủy nhiệm anh Trưởng ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam phát biểu cảm từ truy tán công hạnh của cố HTr cấp Dũng Tâm Châu Nguyễn Trưng.

Đại lao Hòa thượng chứng minh và Chư Tôn đức hiện tiền, Hòa thượng thượng Minh hạ Tâm ban đạo từ. Thầy hồi tưởng lại thời gian trú xứ tu hành tại đất Cam Ranh; những tháng ngày gắn bó với BHD.GĐPT Cam Ranh với tư cách vừa là một tu sĩ, vừa là một cựu Huynh trưởng; những kỷ niệm đẹp về anh Tâm Châu khi Thầy cùng anh chung lo cho mái  nhà Lam Cam Ranh. Thầy khuyến tấn Huynh Trưởng hôm nay nên noi theo tấm gương sáng Tâm Châu để sống đời sống phạm hạnh, gìn giữ truyền thống và tinh tấn trên đường phụng sự lý tưởng Áo Lam.

Thay mặt gia quyến, anh Quảng Mỹ Nguyễn Chơn Thiện – người con trưởng của anh Tâm Châu – dâng lời tri ân lên chư Tôn đức chứng minh và Lam viên các cấp đã hoan hỷ quang lâm chứng minh, tham dự và trợ duyên cho hiếu sự  được thành tựu tốt đẹp.

Buổi lễ hoàn mãn trong niềm cảm ứng thiêng liêng giữa thần thức chân linh anh Tâm Châu Nguyễn Trưng và Lam viên hiện diện; viên thành trong không gian  lan tỏa hơi ấm của Đạo tình và dòng suối tri ân truyền lưu trong tâm khảm.

Tin: VP.BHD CAM RANH – Ảnh: VẠN VƯƠNG PHAN TẤN PHÁP

******

VĂN TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 (2003 – 2013)

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM CHÂU – NGUYỄN TRƯNG

******

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

–         Ngưỡng bái bạch Chư Tôn đức hiện tọa Đạo tràng chứng minh

–         Kính thưa quý anh chị đại diện BHD Trung ương, BHD các tỉnh bạn.

–         Kính thưa quý anh chị em Áo Lam đã từng gắn bó với GĐPT Cam Ranh qua các thời kỳ.

–         Kính thưa chị Diệu Xuân Nguyễn Thị Kim Xuyến, cùng toàn gia hiếu quyến của anh Tâm Châu.

Hôm nay ngày mồng 8 tháng 10 năm Quý Tỵ, nhân húy nhật lần thứ 10 của cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Châu – Nguyễn Trưng. BHD Gia đình Phật tử Cam Ranh long trọng tổ chức lễ tưởng niệm công hạnh của một người Huynh trưởng đã suốt đời dâng trọn tâm huyết cống hiến cho sự trường tồn, phát triển của đạo pháp và mái nhà Lam trên quê hương Cam Ranh nói riêng này.

Trong giờ phút trang nghiêm cảm ứng này, được chư Tôn đức hoan hỷ quang lâm chứng minh, trợ duyên cho hiếu sự của chúng con viên thành để âm dương đồng lưỡng lạc, công đức được ân triêm. Chúng con thành kính dâng lởi tri ân, nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, Bồ đề viên mãn.

Chúng tôi xin tỏ lòng chân thành cảm niệm công đức của BHD Trung ương, BHD Khánh Hòa, BHD Ninh Thuận và Lam viên gần xa đã quang lâm tham dự buổi lễ hôm nay. Sự hiện diện của quý anh chị em đã thể hiện trọn vẹn tình Lam keo sơn gắn bó trong tổ chức GĐPT Việt Nam của chúng ta.

Sau đây, chúng con xin phép nương vào oai lực, nguyện lực hộ niệm của chư Tôn đức để được dâng lời truy tán công hạnh và cảm niệm chân linh Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam: Tâm Châu – Nguyễn Trưng, người anh tôn quý của GĐPT Cam Ranh chúng con.

– Anh NGUYỄN TRƯNG sinh ngày 15.6.1942 (Tân Tỵ) tại Hà Trung, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Xuất thân từ một gia đình gia phong lễ giáo, thấm nhuần giáo lý đạo Phật. Vì thế, nên anh sớm được song thân đưa lên Chùa Thuyền Tôn, bái Sư Cụ THÍCH THIỆN HÒA làm Bổn sư để quy y Tam Bảo. Ngài đặt Pháp danh của anh là TÂM CHÂU khi anh chưa tròn một tuổi.

– VỀ THẾ NGHIỆP:

Đến năm 1953, gia đình anh di trú vào làng Cam Linh, Cam Ranh sinh sống cho tới sau này.

Sau khi tốt nghiệp Tú Tài (năm 1959), anh chọn ngành sư phạm. Anh đã trở thành một nhà giáo đầy lương tâm chức nghiệp, từng làm Hiệu trưởng nhiều trường tiểu học tại Cam Ranh. Từ năm 1973 – 1975 làm Chủ sự phòng Giáo vụ Sở Học chánh Cam Ranh. Sau năm 1975, làm giáo viên phổ cập giáo dục tại Phòng Giáo dục Cam Ranh cho đến năm 1991 thì hưu trí. Trong ngành và xã hội, ai ai cũng nhận thấy anh là một nhà giáo thanh cao, mẫu mực. Bao lớp học trò và đồng nghiệp rất mực kính trọng anh.

 – VỀ GIA ĐÌNH RIÊNG:

Năm 1967, anh kết duyên với chị NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN – Pháp danh Diệu Xuân, – một nữ Huynh trưởng cấp Tín  đầu tiên – phó ban ngành nữ đầu tiên của BHD.GĐPT Cam Ranh, đồng thời là người đồng nghiệp nhà giáoAnh Chị có tất cả 7 người con (4 nam – 3 nữ) đều đã từng tham gia sinh hoạt GĐPT từ tuổi Oanh Vũ. Gia đình riêng của anh là một gia đình mẫu mực đối với xóm làng, được bà con láng giềng nễ trọng.

 –  CÔNG HẠNH PHỤC VỤ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO:

– 1960 – 1962  : Chánh thư ký Chi Hội Phật giáo Cam Lâm – Khánh Hòa

– 1962  – 1963   : Trưởng ban phát thanh truyền bá Chi hội Phật giáo Cam Lâm –  Khánh Hòa

– 1963  – 1964   : Chánh thư ký xã Giáo hội Phật giáo Cam Linh, kiêm Chánh thư ký Quận hội Phật giáo Cam Lâm

– 1965  – 1966   : Trưởng  ban phát thanh xã Giáo hội Phật giáo Cam Linh

– 1966 – 1967  : Chánh thư ký Thị giáo hội Phật giáo Cam Ranh.

– 1967 – 1974  : Ủy viên Ban đại diện Thị giáo hội Phật giáo Cam Ranh.

– 1972                  : Tổng thư ký Ủy ban cứu trợ nạn nhân chiến cuộc Thị giáo hội Phật giáo Cam Ranh.

 – CÔNG HẠNH PHỤC VỤ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

Anh gia nhập vào GĐPT Cam Linh (nay là GĐPT Từ Vân) ngày 08.4.1954. Từ một đoàn sinh Thiếu Nam sinh hoạt chuyên cần; một Đội trưởng xuất sắc rồi trở thành một Huynh Trưởng trung kiên, ưu tú, bền bỉ phục vụ, lãnh đạo tổ chức GĐPT Cam Ranh cho đến hơi thở cuối cùng. Trong cuộc đời Huynh trưởng, anh đã lần lượt đãm nhiệm các chức vụ:- 1959 – 1960 : Huynh Trưởng tập sự, Chánh thư ký GĐPT Cam Linh – 1960  – 1962  : Đoàn Phó đoàn Thiếu Nam kiêm Chánh thư ký GĐPT Cam Linh – 1962 – 1966 : Đoàn Trưởng Thiếu Nam – Chánh Thư ký GĐPT Cam Linh – 1966 – 1967 : Liên Đoàn Trưởng GĐPT Cam Linh. – 1967 – 1968 : Ủy viên Nội vụ điều hành Ban chấp hành GĐPT Cam  Ranh.

– 1968 – 2000 : Kể từ Đại hội lần thứ II của Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh (1968), anh được tín nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn  liên tục qua nhiều nhiệm kỳ trong suốt 32 năm.- 2000 – 2002 : Ủy viên Nội vụ BHD Cam Ranh. – 2002 – 02.11.2003 : Ủy viên Nội vụ BHD Khánh Hòa.

Thọ cấp  Tín ngày 22.08.1968 * Thọ cấp Tấn ngày 31.12.1973

Dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Minh Tâm, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã tổ chức lễ thăng cấp Dũng cho anh vào rạng sáng ngày 04.11.2003, truy tán công hạnh một người Huynh trưởng đã “sống trọn đời Lam”.

Suốt gần 50 năm là Đoàn viên GĐPT, trong đó hơn 35 năm là một trong những thạch trụ của tổ chức Gia Đình Phật Tử tại Cam Ranh. Anh Tâm Châu – Nguyễn Trưng đã hy hiến trọn cuộc đời phục vụ cho Đạo pháp, cho Lý tưởng cao đẹp của Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Anh đã đến khắp trên mọi nẽo đường Lam của Cam Ranh. Đến GĐPT Cam Linh, viên đá đầu tiên của nền móng GĐPT Cam Ranh. Đến để gieo niềm tin cho GĐPT Triều Lợi. Nơi núi rừng Cam Hiệp, anh chung tay vun hạt giống Quảng Đức hội tụ về từ Quảng Trị. Tận cùng Mỹ Thanh, chồi non Lam trỗi dậy theo bước chân anh. Hải đảo Bình Ba, anh dựng xây mái Lam Cam Bình giữa muôn trùng gian khó…

Từ năm 1993, căn bệnh tai biến mạch máu não đã hành hạ khiến anh tê liệt xác thân, mỏi mòn trí não. Nhưng không lúc nào anh xao lãng tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ, sát cánh với anh chị em trong mọi Phật sự; luôn nhờ người chở đến bất kỳ đơn vị xa xôi nhất để chỉ bảo, hướng dẫn đàn em. Nhiều lúc, anh đuối sức gục ngã ngay tại chùa hay tại đất Trại huấn luyện…

Những ngày hơi tàn sức kiệt trên giường bệnh, tứ chi bất động, miệng không nói được, nhưng anh vẫn cố dùng chút lực hiếm hoi còn lại trên cánh tay trái để viết trên chiếc bảng nhỏ nhắc nhỡ Anh Chị này, dặn dò Anh Chị khác trong BHD và các đơn vị về những Phật sự chưa triển khai; những tâm tư cần trao gửi…

Ngày cuối cùng của cuộc đời, Anh viết dòng chữ “Thầy Minh Tâm” lên bảng. Chắc hẵn, khi ấy Anh đang nhớ đến Thầy và mong muốn Thầy về thăm Anh. Bởi vì, anh rất tôn kính và quý mến Thầy Minh Tâm, một tu sĩ xuất thân từ Huynh trưởng GĐPT, Thầy đã có nhiều năm chung lo bồi đắp cho ngôi nhà Phật giáo Cam Ranh và GĐPT Cam Ranh. (Sau này, Thầy đã viết đoãn văn “Mất Mà Còn”, khuyến tấn sâu sắc người Huynh Trưởng GĐPT về nhân cách sống,  phụng sự lý tưởng sao cho mai này có mất đi mà vẫn còn – chứ đừng có còn sống mà như đã mất…).

Một điều kỳ diệu đã xẩy ra. 12 giờ kém 1 phút ngày 02.11.2003, cánh tay phải vốn đã bị liệt từ nhiều năm qua bỗng dưng bật cao lên với ấn kiết tường. Thoáng chốc, Anh thanh thản ra đi khi cánh tay phải vừa hạ xuống, êm xuôi như chưa hề mang bệnh tật hiễm nghèo! Thần thức thanh tịnh đã điều khiển tấm thân tàn của Anh thể hiện được lần cuối nghĩa cử của một người Huynh Trưởng.

Thế rồi… đúng 12 giờ ngày 02.11.2003 (nhằm ngày 09.10 năm Quý Mùi), người Anh Cả – cây Đại thụ suốt 35 năm lãnh đạo GĐPT Cam Ranh đã xả bỏ báo thân. Anh vĩnh viễn xa rời đàn em khi Anh vẫn còn dang dỡ nhiều hoài bảo, nhiều ưu tư về hiện tình sinh hoạt của nhà Lam Cam Ranh.

Vẫn biết luật vô thường sẽ không có ngoại lệ cho một ai. Vẫn biết với thân bệnh quái ác anh mang nhiều năm qua, nó sẽ sớm cướp đi sinh mệnh của Anh. Thế nhưng, ngày Anh rủ bóng vườn Lam cũng đã làm cho hằng nghìn trái tim Lam viên Cam Ranh ngậm ngùi, thổn thức tiếc thương…

Hồi tưởng lại ngày cách đây tròn 10 năm…Trong lúc GĐPT đang gặp nhiều chướng duyên, nghịch cảnh. Lại trùng vào thời điểm nhà nước chuẩn bị đón Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton sang thăm Việt Nam. Nhưng trước công hạnh của Anh với Đạo pháp, với GĐPT, chư Tôn đức Giáo phẩm thị giáo hội Phật giáo Cam Ranh cùng Thượng tọa trụ trì Chùa Từ Vân đã cho phép GĐPT Cam Ranh và tang quyến đưa nhục thân của anh về đoàn quán GĐPT Từ Vân để nhập liệm, tổ chức lễ tang. Đó là một sự kiện chưa từng có tiền lệ tại đất Cam Ranh từ trước – và mãi cho đến ngày hôm nay – đối với tang lễ của một cư sĩ Phật tử mệnh chung!

Bất chấp mọi nghi kỵ, quy chụp, đe dọa từ ngoại ma; thắng vượt mọi hành vi cố tình cản trở từ nội chướng; vợ con của Anh và Lam viên Cam Ranh phối hợp cử hành lễ tang thật trọng thể, trang nghiêm, dưới sự chứng minh, hộ niệm của Chư Tôn Túc tại địa phương suốt 3 ngày 2 đêm.

Phái đoàn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam; Phái đoàn BHD các tỉnh bạn Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định… cùng về tham dự lễ tang. Không tính hằng trăm Lam viên Cam Ranh luân phiên túc trực, hằng nghìn lượt người khác đã đến Chùa Từ Vân để phúng viếng, chung lòng cầu nguyện cho Anh siêu sanh Phật quốc.

Đặc biệt, khi nghe tin báo, thầy Minh Tâm đã về Cam Ranh ngay sáng hôm sau, lâm nghi cử hành lễ tịch điện, thuyết linh tối hôm đó và quang lâm chứng minh lễ truy thăng cấp Dũng cho Anh ngay tại linh cữu vào rạng sáng ngày 04.11.2003, vài giờ trước lúc đưa Anh đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Ban tổ chức tang lễ và gia đình hoàn toàn không có ý niệm phô trương hình thức. Nhưng vẫn có gần nghìn người đủ mọi thành phần trong xã hội và vài trăm chiếc xe các loại, tự nguyện đến xếp hàng dọc dài cả cây số để đưa tiển Anh từ chùa Từ Vân đến nghĩa trang Dốc Sạn, trên lộ trình hơn 5 km.

Đó là tình cảm ưu ái, là sự trân trọng mà tha nhân đã thể hiện đối trước một công dân mẫu mực, một Phật tử thuần thành, một người Huynh Trưởng GĐPT trung kiên với lý tưởng Áo Lam.

Kính bái Chân linh anh Tâm Châu,

Công hạnh mà Anh đã trọn đời dâng hiến cho GĐPT Cam Ranh nói riêng cao cả quá. Đạo hạnh mẫu mực – ý chí kiên định – tinh thần bất thối chuyển của Anh là tấm gương sáng ngời để chúng em luôn noi theo. Mãi cho đến bây giờ, trong bất kỳ dịp tập hội Phật sự nào, Anh Chị Em đều luôn tưởng nhớ về Anh với tất cả niềm tôn kính vô hạn. Anh vẫn mãi thường còn trong ý niệm của chúng em về Lam nghiệp mà Anh đã một đời chung tay tạo dựng.

Hôm nay, nhân húy nhật thứ 10 của Anh. Trước sự chứng minh của thập phương thường trụ Tam Bảo và chư Ân sư cố vấn giáo hạnh, Lam viên Cam Ranh  nhất tâm dâng nén tâm hương tưởng niệm, tri ân người Anh Cả. Lòng hẹn lòng, chúng em nguyện noi theo Hạnh nguyện của Anh, nguyện tinh tấn tiếp bước Anh để vô úy tự tại phụng sự lý tưởng Áo Lam với tín tâm vào tương lai Phật giáo Việt Nam và GĐPT Việt Nam sẽ trường tồn rạng rỡ.

Nguyện Chân linh anh an nhiên trong Chánh pháp nhiệm mầu.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh

Thành tâm tưởng niệm

Bài khác nên xem

Khánh Hòa: GĐPT Phú Đức kỷ niệm chu niên lần thứ 52

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Thọ cấp Tấn – năm 2021

nhuanphap

BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức buổi Thiền tập và Khai Khóa Bậc Lực năm 2012

phuocthanh