Như thường lệ, sau ngày dự giỗ Bác Tâm Minh Lê Đình Thám và Hiệp Kỵ Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Quảng Hương Già Lam về. Tâm Kim bắt đầu soạn đồ nghề vật dụng chuẩn bị lễ đài mừng ngày Thế Tôn giáng thế. Năm nay cũng vậy, mô hình được bà xã ở nhà phác họa lấy tinh thần của Hoa Nghiêm làm chủ đề. Sau khi chuẩn bị xong bắt tay vào làm, vì nhà có hai vợ chồng lớn tuổi, nên một mình lai rai ( vừa Phật sự GĐPT tỉnh nhà- vừa lo việc xã hội…) vừa lấy dây thép uốn cánh sen, vừa mua keo , cắt vải tự dán. Niềm vui tập trung tâm trí vào việc làm hướng về ngày Đản sanh.
May lớp học ban đêm, các khóa bậc Lực học tai nhà, anh chị em xin được nghỉ để tập trung đơn vị cho ngày lễ Phật đản, nên mình không bận tâm soạn bài vở, phòng ốc trước nữa.
Gần hai mươi năm chuyển về ngôi nhà nầy, vốn được ân điển từ Thầy Cố Vấn Giáo hạnh và Phật tử lớp Hoa Đạo tạo điều kiện có nơi trú ngụ, và là đạo tràng tu học cho huynh trưởng hằng đêm. Do đó, tự tâm hứa mỗi năm còn sức, sẽ thiết kế lễ đài mừng Phật tại nhà, và luôn luôn cung thỉnh quý Thầy, quý Ni và các đạo hữu trong nhóm Từ Thiện Tâm do mình hướng dẫn, cùng một vài Huynh trưởng GĐPT đến dự. Hôm nay, ngày 01 /5/2025 nhằm ngày mồng 4 tháng Tư Ất Tỵ ( ngày Khánh đản dức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát) lễ đài đã hoàn tất, Thầy giáo thọ năm nay 85 tuổi sức khỏe yếu, nhưng Thầy cũng thâm lâm chạy xe máy hàng chục cây số về khai lễ và ban lời pháp nhũ ngắn gọn cho đại chúng có mặt: “…Trần thiết Phật đài PHẬT ĐẢN SANH, tại tư gia.Thầy và các Phật tử tán thán công đức nầy. Nguyện cầu chư Phật, Bồ Tát, Long Thần, Hộ pháp từ bi gia hộ tất cả thành viên Gia Đình Phật tử được nhiều sức khỏe và an vui…”
Nhớ lại, mười năm về trước nhờ duyên lành được về thăm xứ Phật- phủ phục quỳ trước trụ đá vua A Dục cắt tóc gieo duyên ,vào đền Thánh mẫu Ma Gia vòng quanh thánh tích nhìn dấu chân rêu xanh còn lại của Thái tử Tất Đạt Đa, và hình ảnh Ngài Phú Lâu Na vẽ trên bức tường, được ngồi an định nơi giếng nước thiêng do chín rồng phun nước tắm Thái tử khi chào đời. Hình ảnh đó làm nhớ lai:
Đây Hy Mã lạp sơn,
Cao ngất giữa trời xanh,
Nơi Chư Thiên, chư Phật hội ngộ giữa Ta bà.
Đây Lum Bi Ni…, nơi Ngài giáng thế,
Xứ Népal, Thành Ca Tỳ La Vệ.
Chứng tích vượt thời gian.
Dấu chân…
Hồ nước Chư Thiên.
Đó đây để lại niềm tin nhân loài.
***
Phật về ngự trị tim con,
Áo Lam đơn sắc hoại-không-vô thường.
Phật về giữa cảnh tang thương,
Thế nhân trầm mặc. buông vương, an hòa.
Phật ngồi nơi gốc Bồ Đề,
Hào quang rạng chiếu phá màn Vô minh.
Nhứt tâm đảnh lễ:
-Lâm Tỳ Ni Vô ưu thọ hạ thị hiện Đản sanh..
-Bồ Đề thọ hạ, hàng phục ma quân, đổ tinh Thành đạo.
-Lộc Uyển viên, Tứ Thập cửu niên, thuyết pháp độ sanh.
-Ta La song thọ, thị hiện Niết bàn.
Nhị đế dung thông. Nhị chướng quyên trừ
Nhị chấp vĩnh đoạn, Nhập bất nhị môn
Nhất tâm đãnh lễ: Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ma Ha Tát.
Tâm Kim – Phước Minh (Khánh Hòa)
(Hình ảnh một số lễ đài các năm về trước và hôm nay…)