VĂN KHÁNH THỌ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN

VĂN KHÁNH THỌ
Mừng Huynh trưởng Nguyên Tín đại thọ 90
Bốn cấp Dũng GĐPT/VN cùng vào thọ lão tùng bách tuế

Kính thưa Huynh trưởng, trưởng niên GĐPT/VN trên thế giới, anh Nguyên Tín Nguyễn Châu, huynh trưởng cấp Dũng, Trưởng Ban hướng dẫn GĐPT/VN trên thế giới. Trưởng Ban hướng dẫn Trung ương/GĐPT/VN. Tháng tám năm Quý Tỵ đúng vào cửu trụ 90, ngót 70 năm sinh hoạt GĐPT và 40 năm thọ cấp Dũng, cấp cao quý nhất của GĐPT/VN. 20 năm gánh vác, kế thừa chức vụ Trưởng ban (1993-2013): cũng chừng ấy thời gian anh như thạch trụ sừng sững vững vàng, trước mưa gió bão bùng của thế sự, như một biểu tượng “hoa sen trong lửa – thường nhuận tươi” – Nguyên Tín Nguyễn Châu.
Nguyên hiền khai, giữ mối nhà lam
Tín thọ phụng hành “Bản thệ” ban
Nguyễn Tộc bách tùng tăng tuế hỷ
Châu toàn thế giới hướng trời Nam
Vâng, chính anh là một trong những tiền hiền khai sinh Phật học Đức dục, tiền thân Gia đình Phật tử Việt Nam. Và nay vẫn kiên trì làm hậu hiền giữ mạng mạch lý tưởng GĐPT/VN. Cùng đồng sự với nhau, bốn cấp Dũng còn trụ thế, trong tinh thần “Uy vũ bất năng khuất”, hướng dẫn lớp lớp đoàn viên, khâm tuân phụng hành “Bản thệ tăng già”, một thông điệp, được Hội đồng tăng già, từ bi lân mẫn. “Phương tiện tùy nghi, vô thi bất khả” đã hóa giải cho lam lộ khai thông.
Với gia tộc huyết thống nguyện khai thông. Tuổi thọ bách tùng, đức cao vời vợi, rạng danh Nguyễn Tộc, Mỹ Chánh quê ta, đến trú xứ tư gia, khách sạn Khánh An Đà Lạt – Lâm Đồng. Và cái được quý báu nhất là lam viên trên toàn thế giới hướng về anh như lời gọi tiếng quê hương, như biểu tượng cội nguồn, đoàn viên GĐPT như biểu tượng sừng sửng đài lục hòa bên hồ Than Thở, anh góp công sức tạo nên, thừa tự giữ gìn. Chúc anh tráng kiện an lạc thân tâm, bên anh là đồng sự có ba cấp Dũng.
Thưa Huynh trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh, Phó Trưởng Ban hướng dẫn GĐPTVN/trên thế giới, Phó Trưởng Ban thường trực Ban hướng dẫn Trung ương/GĐPTVN.
Như cánh hạc bay hướng tám mươi
Thật chân bất vọng thủy chung đời
Công huân giữ đạo, gìn lý tưởng
Minh tánh ngộ tâm thọ thế thời. (Thế mới thọ)
Gần tám mươi tuổi, vẫn xuôi ngược bước chân theo anh chị em huynh trưởng, không quản nắng mưa, đêm ngày. Ở đâu cần là anh đến, bệnh tật không ngăn được bước chân. Những ngày chị mắt đã mờ, vẫn vui vẻ giục anh an tâm đi Phật sự. Thế mới biết, thật chân bất vọng, thủy chung đời, một anh Như Thật ngồi xe từ Sông Bé nửa đêm đến sáng về nhà, đến đầu hẻm nhà mà quên ngõ vào nhà mình mới lạ.
Với GĐPT/VN, vẫn trước sau một mực, truyền thống thủy chung, không đăng không ký, không lý, không luận, kiên trì kiến nghị, tránh bỉ thử đối đầu, nghiêm khắc với huynh trưởng sọc dưa, lơ mơ ba phải, công tâm giữ gìn sự trong sáng của lý tưởng GĐPT/VN. Lấy chân thật bất hư để làm sáng tỏ đạo lý sinh hoạt hợp pháp của GĐPT/VN. Đó là thông điệp mừng thọ tuyệt với, mừng anh hướng đến tuổi 80. Anh là biểu tượng nguyên Trưởng Ban hướng dẫn GĐPT Tỉnh Bình Định, làm nên lịch sử với Trưởng Ban tổ chức Đại hội huynh trưởng toàn quốc 1970, hoàn thành bộ tài liệu tu học GĐPT/VN làm cơ sở cho đến hôm nay.
Chúc anh sáng sáng viếng Tao Đàn
Vài séc vũ cầu, tráng kiện an
Niệm Phật chiều chiều vui kinh kệ
Điều hành Phật sự được chu toàn.
Thưa anh Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương, huynh trưởng cấp Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị huynh trưởng Trung ương.
Nguyên trọn đời trai trải áo lam
Từ thời Quảng Trị đến trời Nam
Đức lai phước mẫn tuần vọng bát
Thương gửi tăng thân đẹp đóa đàm
Vâng, một huynh trưởng nguyên Trưởng Ban hướng dẫn GĐPT tỉnh Quảng Trị, thời trai tráng sung mãn biết bao, hy hiến cho Áo Lam không màng danh lợi, an thường thủ phận nhà giáo hàn vi, khâm tuân chỉ dụ Viện Hóa đạo vào Nam, lập làng Phật. Từng Đại hội kinh qua, hướng dẫn từ quốc nội đến thế giới đều chu toàn, thân thể nhỏ bé, sức khỏe hom hem, vượt dặm ngàn đêm trắng, ngồi xe về kịp họp giao ban. Thân đã bệnh, bạn đường của anh cũng nhiều bệnh, người chị dãi dầu nắng mưa, chịu thương chịu khó, chu toàn gia đạo, để anh nhẹ gánh nhà riêng an tâm việc đạo. Chúc anh Đức lai – Phúc đáo – Thọ thời pháp tự Phước mẫn, truyền trao, vui thượng thọ tuổi cận tám mươi, tâm an lạc, trong tăng thân sáng đẹp đóa hoa Đàm nở trọn đời lam.
Huynh trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị huynh trưởng Trung ương, nẩy mực cầm cân ghè huynh trưởng một đời tận tụy đức hy sinh. Kinh qua mấy khúc quanh lam sử, thân bé chí cao, phổ chúng đồng tu, trọn tình huynh đệ.
Thân bé hom hem chí quật cường
Ngày ngày thiền quán hướng Mai thôn
Đêm đêm niệm Phật cầu gia bị
Gương sáng nhà Lam Dũng Đức Thương
Thưa Huynh trưởng cấp Dũng Nhật Hồng Nguyễn Để, nguyên Ủy viên Tổ kiểm Trung ương GĐPT/VN
Nhật nguyệt thiều quang ngoại chín mươi
Hồng tâm nghĩa khí dũng cho đời
Nguyễn gia hiện Phật bạch liên tọa
Để dấu Lâm Đồng sen trắng tươi.
Đại niên trưởng, cao niên nhất GĐPT/VN – 91 tuổi
Vâng, thật tiếc cho anh, ba kỳ Đại hội thế giới, anh chưa được về. Kỳ thứ nhất tại Bồ Đề đạo tràng đất Phật còn xa, Việt Nam quốc nội ta đến phi trường gặp sổ đỏ bìa đen về lại Quảng Hương đều ngồi tại chỗ, hội ý điện thoại góp ý tầm xa. Kỳ hai, kỳ ba lúc tại Thái, anh đã nằm nhà. Anh Nhật Hồng thời trai trẻ, lòng nghĩa khí ngất trời, coi tiền tài như phấn thổ, trọng nhân nghĩa hơn đời, giúp đỡ lam viên, tới chốn tới nơi, ai cần gì cho đó miễn là GĐPT, hạnh thí ba la mật, thân to như hộ pháp, đúng hộ pháp hết mình, ngược xuôi khắp miền từ Bình Phước, Bình Long, Hàm Tân, Bà Rịa, Bình Tuy Tân Sinh, Võ Đắc, Võ Xu, Mê Bu, Bắc Ruộng v.v… không kể hết chốn tới lui, vỡ rừng phá núi, làm nương làm rẫy, có huynh trưởng nhờ anh có rẫy, có nương.
Trong Gia tộc, anh là Trưởng tộc họ Nguyễn Quảng Bình, mồ mã gia tiên chu toàn hiếu đạo.
Anh nằm chị cũng nằm luôn
Chung sàng dị mộng biết buồn hay vui
Chung thân đóng góp cho đời
Giữ rừng phạt rẫy một thời sơn lâm
Áo lam nhất mực nghĩa tình
Tiền tài phấn thổ nhất sinh Nhật Hồng.
Những năm tháng GĐPT.VN cực kỳ khó khăn.
Anh cùng các anh Từ, anh Tú, anh Để, anh Lộc v.v… Huynh trưởng cao niên, đi khắp mọi miền, đem kỳ tích hiệp kỵ, trai đàn chẩn tế, bạt độ giải oan, Gia Định tổ chức, tại Già Lam tu viện, làm nên kỳ tích Gia Đình Phật Tử Việt Nam, như Bồ tát Tùng Địa dũng xuất, áo lam khí thế, hoạt động hồi sinh, nơi nơi mở trại huấn luyện chuyển mình, một sáng từ Vĩnh Minh tự viện, hiện thân về tại đài Lục Hòa, năm 1995. GĐPT/VN nối giòng lam sử, hai mươi năm gìn giữ, truyền thống ân sư, chư huynh khai sáng. Bốn anh xứng đáng, thạch trụ áo Lam, đầu đội Nội quy, vai mang Quy chế, hải thệ minh sơn, trước ngôi Tam bảo, trước thánh tử đạo, trước chư tôn đức chứng minh.
Chúng em là lớp hậu sinh, văn chương dốt nát, trí tuệ kém hèn, làm sao nói hết công hạnh bốn anh. Nguyện cầu chư Phật mười phương, Dược sư Lưu Ly Quang Vương, Nhật Quang, Nguyệt Quang biến chiếu gia hộ, bốn anh chân cứng đá mềm, sức khỏe khang an, có làm hay không làm, “Không làm chi cả mà làm tất cả, làm tất cả mà không làm chi cả” – Lời của đại lão Hòa thượng Thích Chánh Kế. Quý anh còn đó, là biểu tượng đa đề, là an tâm thị chúng. Thay mặt Lam viên trên toàn thế giới, kính chúc tuế tăng bách tuế.

Chúng em hậu bối
Tài thô đức bạc
Bút mực lem nhem
Văn chương lẩm cẩm
Tấc dạ chí thành
Đôi lời chúc tán
Xin bốn Trưởng huynh
Mua vui chốc lát
Vỗ tay cùng hát
Òa òa òa òa.
Già Lam trọng thu Quý Tỵ, thay mặt Ban tổ chức đảnh lễ chư tăng ni hiện tiền.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
Nguyên Hoành – Lê Văn San

Bài khác nên xem

Thật dễ thương

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ trao Giấy chứng nhận hoàn thành Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp III Vạn Hạnh khóa VIII/TƯ

Huệ Quang GĐPTVN

Khóa Hội thảo và Bồi dưỡng Ủy viên, Phụ tá Ủy viên Ngành Thiếu toàn quốc

nhuanphap