(GĐPT Gia Định) Đến hẹn lại lên, những chàng trai áo Lam trên khắp mọi miền nao nức chuẩn bị băng rừng vượt suối, giương cao đuốc Dũng thắp sáng ngọn đèn Trí tuệ, Từ bi và Dũng lực. Hòa trong tinh thần Dũng của ngành Nam GĐPT Việt Nam, các đơn vị GĐPT Đức Tâm, Đức Dũng, Đức Minh, Đức Liên, Đức Viên (thuộc liên quận quận 2 – quận 9 – quận Thủ Đức) và GĐPT Đức Huệ đã tổ chức trại truyền thống ngành Nam: Dũng – Kiền Trắc năm 2015 tại chùa Pháp Lạc, Đồng Nai trong hai ngày 28, 29/3. Đây là lần thứ 3 các đơn vị tại liên quận 2 – 9 – Thủ Đức tổ chức trại Dũng chung với đơn vị Đức Huệ.
Từ 06h sáng ngày 28/3, các đơn vị đã vân tập về chùa Pháp Lạc, thực hiện công trình trại chung gồm cổng trại (Đức Liên), lễ đài (Đức Tâm), cột cờ (Đức Viên), đài đuốc (Đức Minh), khu vực trang trí sức sống (Đức Huệ) và lều BQT (Đức Dũng). Ngoài ra là các lều tiểu trại của các đơn vị cũng được thực hiện trong cùng thời gian.
Lễ khai mạc trại được long trọng cử hành với sự quang lâm chứng minh của Ni sư Thích Nữ Huệ Trang, trú trì chùa Pháp Lạc, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Biên Hòa. Thân lâm đến chủ tọa có Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Trưởng ban BHD GĐPT Gia Định cùng Huynh trưởng Cấp Tấn Nhật Quế – Lê Thị Thanh Vân, Ủy viên Nghiên huấn BHD. Hiện diện tại hàng gồm có 78 trại sinh và 26 Huynh trưởng thành viên Ban Quản trại.
Sau nghi thức khai mạc, anh Trưởng ban đã dành thời gian sinh hoạt với các anh em trại sinh.
Buổi chiều, các trại sinh được BQT tổ chức giờ sinh hoạt mạn đàm với những chủ đề nhằm xây dựng và phát triển ngành nam các đơn vị. Kỳ trại năm nay, khối Đời sống trại đã sắp xếp đoàn sinh các đơn vị lại với nhau và chia thành 6 Đoàn để sinh hoạt cùng nhau theo 6 pháp Lục hòa.
Như thường lệ, khi màn đêm buông xuống là thời gian để các trại sinh quây quần bên đống lửa trại, với các tiết mục văn nghệ. Theo yêu cầu của BQT, mỗi đơn vị chuẩn bị một tiết mục văn nghệ và các Đoàn cũng góp một tiết mục. Đêm văn nghệ lửa trại với nhiều tiết mục hay, được đầu tư, chuẩn bị rất tốt. Đáng khen ngợi các Đoàn khi chỉ có vài giờ sinh hoạt cùng nhau, các anh em cũng đã lên kịch bản, biên đạo các tiết mục thật hay.
Sáng ngày 29/3, đúng 04h30 tiếng còi báo thức vang lên. Sau khi vệ sinh cá nhân và chỉnh trang trại phục, toàn thể BQT cùng trại sinh vân tập trước lễ đài thực hiện nghi thức lễ Phật và chào cờ đầu ngày. Huynh trưởng Trại phó đã sách tấn tinh thần các trại sinh thông qua một mẫu chuyện đạo.
06h 30, các trại sinh được hòa mình vào câu chuyện trò chơi lớn và chinh phục đoạn đường dài gần 4km. Hành trình với nhiều khó khăn thử thách nhưng cũng rất nhiều niềm vui. Các Đoàn thi nhau chạy nhanh đến từng trạm, cùng nhau hát vang trên từng chặng đường, cùng vượt qua mọi trở ngại, cùng nhau nấu ống cơm Lam. Tất cả đều hăng hái, đều như muốn chứng minh một tinh thần Dũng của ngành Nam GĐPT Việt Nam.
Trước giờ bế mạc trại, giữa cái nóng thiêu đốt trong thời khắc giao mùa, anh em lại cùng nhau chơi trò chơi nhỏ, trò chơi sinh hoạt để kết chặt tình lam. Giờ chia tay với những phần quà dành cho những Đoàn có thành tích tốt nhất, với những giây phút thật xúc động khi tay sắp xa nhưng tim không xa. Xiết chặt tay nhau và hẹn gặp lại mùa Dũng năm 2016.
Một vài hình ảnh:
Thực hiện: Nhuận Pháp, Nguyên Trung, Đức Hòa