Ngày Hạnh trên một chuyến xe

02/11/2012, nhằm ngày Vía Đức Quán Thế Âm, 19/09/Nhâm Thìn. Trên chuyến xe tốc hành, rời Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới, từ Bangkok – vương quốc Thái Lan trở về Việt Nam. Đoàn đại biểu đi bộ thật bất ngờ ! Có lẽ đã chuẩn bị từ trước, kế hoạch đã được soạn thảo từ tối hôm qua tại khách sạn mà đoàn dừng chân nghĩ đêm trong lòng vương quốc Campuchia. Khi bước chân lên xe, chúng tôi nhìn thấy các chị ngành Nữ đồng đồng phục chỉnh tề, trên môi ai nấy đều điểm một nụ cười bí mật
08 giờ 20, các chị yêu cầu cho dừng xe bên một hồ sen, theo lời thông dịch của hướng dẫn viên, anh tài xế người Campuchia dừng xe
Lễ Hạnh được trang trọng diễn ra trong lòng xe tỏa mát từ máy điều hòa, làm xúc động toàn thể lam viên đại biểu đường bộ
Chị Cát giới thiêu chị Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT, Phó Trưởng Ban ngành Nữ GĐPTVN, Trưởng đoàn đại biểu đường bộ, đại diện ngành Nữ nói lý do:
Dù ở đâu, ở bất cứ nơi nào, có bóng dáng của áo lam thân thương thị hiện, thì ở đó có sức sống – thanh tịnh. Hôm nay Ngày Hạnh ngành Nữ GĐPTVN. Là người Nữ GĐPT, ai nấy – lúc nào cũng đều hâm hấp nhớ đến ngày truyền thống của mình. Trong ngày này, các cấp GĐPT: Cấp tỉnh – cấp huyện thị – cấp GĐPT, toàn thể ngành Nữ đều long trọng tổ chức Ngày Hạnh. Mặc dù trên đường đi, trên chuyến xe tốc hành hạn hẹp, dù ngành Nữ hiện diện chỉ có sáu người, chúng tôi tâm thành tiến hành Lễ Hạnh. Thay mặt ngành Nữ hiện diện, chúng tôi chân thành kính mời các anh ngành Nam, đại biểu tham dự Đại Hội GĐPT Trên Thế Giới, có mặt đồng hành trên chuyến xe, nhỉệt thành tham dự Ngày Hạnh truyền thống GĐPTVN
Sau lời tuyên bố lý do, chị Cát hướng dẫn đại chúng niệm Phật – Lễ Đoàn. Giới thiệu anh Chiến đại diện miền Khánh Hòa, đại diện ngành Nam phát biểu, kế tiếp là những cảm tưởng của các Ban Hướng Dẫn, các anh – chị huynh trưởng hiện diện đan xen vào nhau, rồi chương trình văn nghệ được diễn ra, tiếng hát – lời ca – trò chơi nhỏ làm rộn rã – sinh động cả lễ hội. Đặc biệt có bài thơ do anh Tâm Niệm NGUYỄN KHẮC HÀ, Phó Ban Ngành Nam BHD GĐPT Biên Hòa cảm tác thành bài ca:
CHÀO NGÀNH NỮ PHÓ HỘI
Chào ngành Nữ Việt nam
Trở về Bangkok dự ngày hội lớn
Đại hội trên thế giới một nhà
Đại hội ba hát khúc hoan ca
A… à… a…
Anh em ta ơi ! Quyết chí xông pha
Nhà lam yêu ơi ! Ngày mai vươn xa
Noi gương chị hiền đoàn lam của ta
Sau cùng là lời cảm tạ của chị Nguyệt – hồi hướng
Buổi lễ Hạnh trên một chuyến xe bất chợt khép lại, như bất chợt diễn ra. Một ấn tượng khó phai – ngạc nhiên, làm cho cử tọa – ai nấy đều bừng vỡ nức lòng – thích thú – tiếc nuối đến vô cùng !…
Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM


















Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Thơ: Chúc mừng Đại hội

phuocthanh

Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh