GĐPT Đức Hưng: Hoạt động từ thiện tại tỉnh Quảng Nam

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tiếp tục cuộc hành trình của người HTr áo Lam GĐPT Việt Nam trong chia sẽ tình thương với đồng bào và Lam viên khó khăn của xã Trà Vinh huyện Nam Trà My và xã Tiên Thọ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Qua 05 giờ xe chạy, vượt hơn 130 km đường núi cao với nhiếu dốc đá, quanh co hiểm trở, vẫn còn nhiều nơi bị xói lở nham nhở (chưa được khắc phục sửa chửa)… do cơn bão lũ và sạt  lở đất cuối năm 2020 vừa qua của huyện Nam Trà My. Ban HTr GĐPT Đức Hưng đã đến Trường tiều học dân tộc Trà Vinh vào lúc 13 giờ 45 (trễ hơn dự kiến 02 giờ vì đường quá xấu và nhỏ hẹp)

Tại đây có 400 em học sinh tiểu học của toàn xã Trà Vinh và 37 thầy cô giáo đang chờ phái Đoàn từ thiện đến tặng quà như đã thông báo hơn 01 tháng trước đây, nhìn những đôi mắt ngây thơ đau đáu nhìn các anh chị đang sắp xếp quà,  làm cho lòng chúng tôi se thắt, cảm thấy có lỗi vì đã đến trễ khiến cac em phải chờ lâu. Không thể chậm hơn nữa, Phái Đoàn đã nhanh chóng tặng quà cho các em cùng Thầy cô giáo, mỗi phần quà của các em quà trị giá 330.000 đồng bao gồm 01 bộ đồng phục đi học (nhờ nhà trường đo & may), một quần thể thao, một cái nón kết, 05 cây viết bi, một thùng mì, một hộp sữa đặc và 100.000 đồng tiền mặt. Riêng mỗi thầy cô được tặng 01 nón bảo hiểm và 300.000 đồng tiền mặt. Nhìn các em vui sướng ra về với phần quà trên tay vì ngày mai được nghỉ Lễ, ACE cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào khi đem lại nụ cười, niềm vui nho nhỏ cho các em.

Tặng quà cho các em hoc sinh xong, ai cũng mệt lử vì đã dồn sức từ sáng đến giờ cho xong Phật sự, tất cả đều ngồi bệt vào đám cỏ bên đường cách Trường hơn 100 m để ăn trưa và uống nước cho lại sức trước khi rời huyện Nam Trà My đến địa điểm phát quà thứ hai.

Trời sập tối Phái Đoàn đến chùa Tiên Thọ huyện Tiên Phước vào lúc 20 giờ (tức 08 giờ tối), tại đây 42 Lam viên vẫn đang chờ chúng tôi, sau khi đãnh lễ và cúng dường tam bảo, phái đoàn nhanh chóng tặng quà cho ACE áo Lam GĐPT Thọ Quang thuộc BHD Quảng Nam 2, mỗi phần quà trị giá 330.000 đồng gồm 01 thùng mì, 02 hộp sữa đặc, một quần thể thao cho các đoàn sinh, 02 cây bút bi, 01 cái chăn ấm và 200 ngàn tiền mặt, phải nói là gặp và tặng quà cho ACE Lam viên , ai cũng vui mừng khôn tả vì đã san sẽ được Tình Lam ấm áp

Phái đoàn tiếp tục đến chùa Bảo Đàm để tặng 10 phần quà còn lại cho bà con nghèo chung quanh do sư cô giới thiệu. Sau khi đảnh lễ và cúng dường Tam bảo, Ban HTr đã dùng bữa cơm thân mật cùng nhau (do Sư cô chuần bị) lúc 9 giờ tối, chỉ là cơm với muối mè, bún với canh thật đạm bạc  nhưng có lẽ là đây bũa cơm ngon nhất mà ACE từng có được vì Phật sự từ thiện đã viên thành

Phật sự từ thiện năm 2021 của GĐPT Đức Hưng đã được hoàn mãn, Ban HTr đơn vị đã thay mặt Quý Lam viên, cựu Lam viên GĐPT Đức Hưng, Quý Bác bảo trợ, Quý Mạnh thường quân ân nhân, quý Phật tử chùa Linh Phong tại Thụy sĩ, quý phụ huynh.. cùng toàn thể chư Quý vị thương tặng 500 phần quà, có tổng giá trị là:  175,070,500 DVN cho đồng bào và Lam viên xã Trà Vinh huyện Nam Trà My và xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam đồng thời cúng dường 03 ngôi chùa mà Phái đoàn đi qua

  Một lần nữa GĐPT Đức Hưng trân trọng cảm ơn và cảm niệm công đức của toàn thể Chư Quý vị đã đóng góp tịnh tài, tịnh phẩm… giúp đỡ và chia sẽ phần nào khó khăn với đồng bào, và Lam viên, cũng như các em học sinh Trường tiểu học dân tộc, xã Trà vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đồng hành cùng đơn vị trong thực hiện Phật sự từ thiện này.

Kính chúc toàn thể chư vị được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Ma Ha Tát.

 

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Đạt tổ chức lễ Hiếu

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng thăm và chúc Tết Tân Sửu – 2021 Huynh trưởng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Huệ Quang GĐPTVN

Trình Thư của BHD GĐPT Quảng Nam

phuocthanh