Em làm việc thiện

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

I. Chuẩn b:

–   Chuyện kể : Có thể kể chuyện thực với chủ đề làm việc thiện ( giúp cụ già băng qua đường, giúp đỡ người tàn tật, đóng góp cứu trợ…).

–   Chuyện gợi ý : Nhường phần ăn trưa.

Nhà Vũ nghèo và ở xa trường nên trưa phải ở lại. Thức ăn trưa của Vũ là 1 gói cơm với muối vừng và 1 chai nước nhỏ. Tan trường, học sinh ra về. Sân trường chỉ còn vài học sinh ở lại trưa. Vũ ôm tập sách đến gốc cây sát rào trường, mở gói cơm ra định ăn. Nhưng kìa, l ông lão áo quần rách rưới, ngồi dựa bờ rào, mặt mày bơ phờ, trông rất tội nghiệp. Vũ lễ phép thưa :

–   Thưa cụ, sao cụ nằm ở đây và có vẻ mệt nhọc như vậy ?

–   Lão đói quá ! Từ hôm qua đến giờ chưa có cơm ăn. Lão xin làm việc để có cái ăn nhưng không ai nhờ. Đói và mệt, lão nằm nghỉ tạm rồi sẽ tính sau.

Nghe xong, Vũ thấy thương ông lão quá. Vũ cầm gói cơm, gói muối vừng và chai nước mời ông lão :

–   Thưa cụ, cháu có đem chút thức ăn, cụ tạm dùng cho đỡ đói.

–   Lão ăn thì còn đâu cho cháu. Thà lão chịu đói.

Dù cảm thấy đói vì Vũ không ăn sáng nhưng thương ông lão nên Vũ nói dối :

–   Thưa cụ, cháu ăn rồi. Đây là phần của bạn cháu có người nhà đón nên để lại cho cháu. Xin cụ đừng từ chối !

Vì quá đói lại nghe Vũ nói thế nên ông lão cầm gói cơm ăn ngon lành. Sau khi uống cạn chai nước, ông lão có vẻ khoẻ ra, cảm ơn Vũ và đứng dậy đi tiếp. Nhìn theo ông lão, Vũ thấy lòng vui vui, quên cả cái đói. Vũ lấy bài ra học. Vũ không biết là Nam, người bạn cuối lớp đã dõi theo việc làm của Vũ. Ông lão vừa đi, Nam liền đến bên Vũ trò chuyện. Biết Vũ là đoàn sinh GĐPT, xem việc giúp đỡ người khác là việc rất bình thường, là việc thiện cần phải làm, Nam cũng thấy vui. Cuối tuần, Đoàn của Vũ có thêm 1 thành viên mới. Nam đã về xin phép ba má cho mình đi họp đoàn cùng Vũ.

II. Giờ học :

1.  Em nghe kể chuyện :

2.  Em tr lời :

–   Vì sao ông lão nằm bên bờ rào trường của Vũ ?

–   Khi biết ông lão đói, Vũ đã làm gì ?

–   Vũ đã nói đối điều gì ? Vì sao ?

–   Nam được Vũ cho biết đó là việc thiện em thường làm. Em hiểu thế nào là việc thiện ?

–   Hãy kể những việc thiện mà em có thể làm được ?

–   Làm việc thiện được những lợi ích gì ?

3.  Em cần biết :

–   Việc thiện là việc làm tốt lành, quên lợi ích của mình để giúp người khác, kể cả loài vật. Hằng ngày, em gặp biết bao điều mà sức em có thể làm được : nhặt nhành gai, cây đinh, vỏ chuối bên đường, dắt 1 bà lão qua đường, cứu 1 con vật bị nạn… Việc làm tuy nhỏ nhưng chớ xem thường.

–   Làm việc thiện là tạo được phước lành .

4.  Em thực hành :

–   Mỗi ngày em làm ít nhất 1 việc thiện và nhắc các bạn khác cùng làm.

–   Học thuộc bài hát :

“ Buổi sáng nghĩ điểu lành, buổi trưa làm việc lành, buổi tối mông điều lành, ta có 1 ngày vui.

Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm việc lành, buổi tối mông điều lành, ta có 1 đời vui.

Ta sẽ có niết bàn, trong chính cuộc đời này. Ta sẽ có niết bàn, trong chính trái tim ta ”.

Bài khác nên xem

Thượng tọa Thích Nhuận Châu hướng dẫn tu học cho HTr GĐPT Khánh Hòa

Huệ Quang GĐPTVN

Giới thiệu 3 ngôi báu

datthinh

Em làm quen với Nhịp – Phách

datthinh