Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm trại Họp bạn Quảng Đức 4 – GĐPT Bình Phước 2015

Trai (139)

Hôm nay thầy đến với tất cả các em, tất cả cái tình thương  của một người thầy đối với trò, một người cha đối với con, một người anh đối với em, thầy đến với các em với tư cách đó bởi lẽ thầy khẳng định với các em trại sinh Quảng Đức 4 hôm nay  thầy là cựu huynh trưởng của GĐPT Việt Nam thành do đó các em nhìn thầy với chiếc hậu vàng như thế này trong đầu tròn áo vuông nhưng mà trong dòng máu của thầy đã chứa hết cả màu Lam rồi do đó các em hãy nhìn thầy với những lời của thầy là những lời của cha nói với con thầy nói với trò  đặc biệt là người anh nói với em, chốc nữa đây các em trở về thầy biết rằng Bình Phước có tất cả 15 đơn vị nhưng mà đến tham dự trại hôm nay là 11 đơn vị có một đơn vị chỉ có 1 người tham dự thôi nhưng tính thôi 12 đơn vị 1 người đại diện do đó thầy chỉ có một chứt nho nhỏ là thầy tặng cho một đơn vị như vậy là một bông hoa sen nho nhỏ tượng trưng như thế này thôi, của quý mà đã gọi là của quý thì hiếm cho nên nó ít, nên do đó thầy trao cho BQT tất cả ở đây là 15 cái phù hiệu, mà đặc biệt là 11 đơn vị, Trại trưởng nhận cho.

Cái thứ 2 nữa là đây thầy thấy trại Quảng Đức, mà cái em lấy trại là trại Quảng Đức, do đó, hoà thượng Quảng Đức thì năm 1963 các em học các em biết rồi [hải nói rằng trên toàn quốc việt Nam tự hào một điểm là chỉ có duy nhất chùa PHật Ân, thầy tổ chức hang năm kỷ niệm pháp nạn năm 1963 và cũng chính vì cái tổ chức này mà thầy cũng chao đảo khủng khiếp, bị áp đảo khủng khiếp, bị doạ nạt, nhưng mà tất cả mọi cái đều vượt qua và vào năm này  thầy tổ chức kỷ niệm pháp nạn 1963 lần thứ 25, 25 năm đều có tổ chức và hôm nay thầy chỉ có đem theo được có 2 cái đĩa tặng BQT điều này thì dễ bởi để vô máy sang mấy trăm bản có cả thầy đề nghị các em nên cố gắng xem để cho biết, bởi lẽ trại họp bạn ngành thiếu lấy tên là trại Quảng Đức mà không hiểu lấy tên 1933, tôi xin trao 2 cái đĩa này cho anh trại trưởng

Và Quảng Đức  như thế nào thì các em biết rồi, nhân đây trước khi phát biểu nói chuyên với các em thầy cũng xin được, chào mừng tất cả các BHD đã đến tham dự lễ, riêng ở Bình Phước thì không nói, nhưng ở đây có Biên Hoà, BRVT hay có Bình thuận đi chăng nữa thầy  cũng xin được nhờ các BHD các tỉnh bạn trở về nói rằng trại sinh trại Bình Phước mà trong đó có thầy nữa thầy cũng xin được đứng vào hang ngũ của cựu huynh trưởng Bình Phướcđể gởi lời các BHD nói đoàn sinh Huynh trưởng của các tỉnh GĐPT Bình  Phước và riêng thầy Minh Tâm gửi lời thăm hỏi GĐPT các tỉnh và chúc cho tất cả các BHD, đoàn sinh, oanh vũ, thiếu nam thiếu nữ các đơn vị các tỉnh lời chúc thân thương, và chúc cho GĐPT các tỉnh tinh tấn dõng mãnh như Bình Phước

Chị Nguyệt cũng đã nói Bình Phước cũng chẳng hơn gì Bình Thuận, nửa chẳng hơn gì Bình Phước, cả 2 nơi đều trở ngại như nhau nhưng ở đây thầy nói, có Phước rồi cũng được bình nữa, mà hai chữ Bình Phước mà không thấy hoà bình không thấy an lạc không thấy được Phước báu thì chúng ta cần cố gắng nỗ lực để tu cho có bình có phước, Bình Thuận cố gắng mà tu cho có bình có thuận có thuận lúc này mới có thể hoà hợp được, và Bình Phước hay Bình Thuận nếu có trở ngại thì cũng là chuyện bình thường, cho nên Bình Phước Bình Thuận là anh em ruột với nhau, và nếu có khó khăn thì tu cho có phước để được an ổn sống trong an lạc hạnh phúc, chúc Bình Phước và BT như nhau, ở đây thầy cũng xin được tán thán cô Huệ Trang và cám ơn cô Huệ Trang  đã giúp các em chúng tôi trưa nay có ăn có chỗ để sinh hoạt, xin chúc cô sức khoẻ và cô khoan chết đã để lo cho GĐPT chỉ có thế thôi, và vừa rồi Hòa thượng viện chủ Toàn Giác cũng đã có lời cáo vị trại phó vì bận việc cũng cố gắng ra đây nhưng mà sự hiện diện của ngài hôm nay cũng đã thể hiện được tình thương cao cả của tất cả các thầy ở trong tu việc toàn giác ôm ấp che chở cho Bình Phước, ở xa xôi vược gần 200 cây số về đây để họp bạn, để cắm trại và các em đang ngồi trên đất của toàn giác, và đất này của thầy trò chúng ta vì vừa rồi đất ta ta ngồi, toàn giác là của thầy trò chúng ta cho nên tất cả các em trời toàn giác là trời của chúng ta cho nên:

“Trời ta”,”Ta đứng” – “Đất ta” ”Ta ngồi”

Rồi, ngồi rồi đứng chứ không ngồi hoài cũng mỏi lắm, cho nên thầy thân ái đảnh lễ Hòa thượng viện chủ Toàn Giác, đảnh lễ các thầy, đảnh lễ các cô trong cái tinh thần đã thương thì thương cho trot,  đã gọt thì gọt cho trơn, thầy trò chúng tôi còn đến toàn giác dài dài, còn nhờ cô Trang dài dài và còn đến toàn giác mà quậy dài dài, nhưng mà cũng có một điểm là làm cỏ giùm cho toàn giác vì bởi lẽ hồi sáng thầy lên có một đám cỏ xanh tốt lắm, giờ thầy trò chúng tôi đạp bẹp hết trọi trơn, thành ra toàn giác khỏi làm cỏ, có ai nhìn thấy sau BQT sau mấy cái trại đó thây không hồi nảy là đâu có mà bây giờ nằm rạp hết rồi chúng ta lấy trải có đó để mà làm nằm như thế tôn của chúng ta trải cỏ để mà làm chiếu,, do đó xin được đảnh lễ chư tôn đức toàn giác, và xin cám ơn quý vị, nhân đây tôi cũng xin hướng ra những chiếc xe ở bên ngoài tôi thay mặt cho các em trại sinh của tôi với tư cách là người anh trưởng tôi xin được cám ơn các tài xế.

Cám ơn những người nào đã lo lắng đã giúp đỡ để cho trại hôm nay được thành tựu viên mãn, và các vị tài xế ở bên ngoài đã đưa trại sinh chúng tôi đến với toàn giác và trại thành công hay không cũng là có sự đóng góp của các vị tài sế, các vị bếp nút, các vị vận thuỷ ban trại, các người chẻ củi, tất cả các vị dù ít hay nhiều đều giúp đỡ cho trại Quảng Đức chúng tôi thành tựu xin cám ơn và chúc các anh tài xế, mọi người đều sức khoẻ an lạc, đối với cấp chính quyền mà vừa rồi anh trại trưởng các than thở: thì nếu như các anh các chị về Bình Phước cho thầy gởi lời thăm và chúc cho các cấp chính quyền tại Bình Phước xã, huyện hay tỉnh những người đã thông cảm với chúng ta họ đã đến ở với trại chúng ta dường như ở hình như thăm  thì phải sau đó họ về họ còn nhớ cho nên họ mời chúng ta đến cơ quan thăm lần thứ 2 như vậy họ rất có tình, cho nên xin gửi lời thăm và cám ơn các  cấp chính quyền ở Bình Phước, riêng với các cô các thầy mà nhiều khi thầy cũng đem cái đó thầy biết rằng các em đoàn sinh đến sinh hoạt mà nhiều khi các cô các thầy khoá cửa nhà vệ sinh không cho các em vào xây tường ngăn các em không cho các em vào sân chùa, tất cả những chuyện đó thầy với tư cách là cựu Huynh trưởng GĐPT Việt Nam tôi xin được cám ơn các thầy các cô tất cả những ai mà đã thông cảm với GĐPT Việt Nam nghĩa là họ đến với chúng ta bằng sự thiếu thông cảm và chắc chắn giờ này tôi cũng xin chúc các vị đã thương thì thương hết đi, đã thông cảm thì thông cảm cho nhiều do đó mà họ cũng đã đến viếng và thăm hỏi chúng ta trở ngại chúngta, các em các anh, các chị các cô các thầy không ai ghét GĐPT Việt Nam cả, các anh công an cũng không hề ghét GĐPT, các cấp chính quyền cũng không hề ghét GĐPT chúng ta vì họ thấy cài tổ chức chúng ta quá tốt, quá đẹp tổ chức chúng ta có mục địch rõ ràng là đào tạo công dân tốt, các cấp chính quyển họ thấy rõ ràng điều đó, cho nên họ đến họ thăm hỏi thôi, và việc làm của các ngài các ngài cứ làm, nhưng trong thâm tâm tất cả họ đều thương yêu GĐPT Việt Nam và họ ra về hay họ làm việc bổn phận chỉ vì trách nhiệm chứ không phải vì quả tim của họ không rung động không phải họ không biết thở, và đầu óc họ không biết suy nghĩ, và họ suy nghĩ thấy tổ chức chúng ta quá tốt, đôi lúc tại Bình Phước sự kiện xảy ra 6 người chết trong một đêm  như vậy thì chúng ta đào tạo những con người có đạo đức,đào tạo những con người xây dựng cho quốc gia tốt đẹp đào tạo những công dân tốt cho đất nước việt nam thì họ thừa biết và họ biết rất rõ thầy trò chúng ta làm gì thầy trò chúng ta ăn gì thầy trò chúng ta đã nói gì thầy trò chúng ta đã sinh hoạt như thế nào các anh nên nhớ họ biết rất rõ về chính chúng ta, đừng nghĩ rằng họ đến khó dễ mà là họ đến giúp chúng ta vì vô ma khảo bất thành đại đạo.

 

Đức thế tôn trước khi thành đạo thì ma vương đến phá và nhờ phá như vậy cho nên ngài mới thành đạo cho nên chúng ta biết cám ơn những người nào mà thông cảm chúng ta đến với chúng ta bất cứ trên hình thức nào khi họ đến với mình cũng là quý lắm rồi, còn đến những thời giờ đó họ đi chơi họ đi ngáo họ đi nhảy, họ đi nhậu nhưng họ dành thời giờ đó đến thăm viếng thầy trò chúng ta cho nên mình cám ơn đừng bao giờ phiền toái hay oán trách gì cả vì GĐPT Việt Nam trên mấy mươi năm với đất nước chưa bao giờ GĐPT Việt Nam không bị khó khăn,  do đó việc khó khăn là chuyện hết sức bình thường  mình ăn cơm một ngày 2 bữa thì tiếp nhận sự khó khăn đến với chúng ta như ăn cơm hằng ngày thôi, không có cái gì mà đặt vấn đề cả nên những dòng nước mắt của anh trưởng ban GĐPT Bình Phước có thể là những dòng nước mắt chung của tất cả mọi người khi mà đạo đức xã hội của Việt Nam chúng ta đạo đức bị xói mòn, nhà kia loại đạo con khinh bố, vụ nọ chanh chua vợ mắng chồng

Nguyễn Đình Chiểu cũng từng nói câu :

Thà đui mà giữ đạo nhà

Còn hơn có mặt ông cha không thờ

Có những kẻ có mặt như mù, còn thầy trò chúng ta có mắt đạo Phật đạo trí tuệ,, GĐPT Việt Nam đào tạo những con người có trí tuệ, đạo phật là đạo Từ bi GĐPT Việt Nam đào tạo những con người có từ bi  thì chắc chắn các em các anh các chị, tất cả chúng ta hãy hãnh diện rằng sinh hoạt trong tổ chức GĐPT là phước báu của thầy trò mình do đó các em nhìn thầy hôm nay một cựu huynh trưởng GĐPT Việt Nam đang là một tu sĩ không chỉ có một mình thầy mà có vô số thầy đang lãnh đạo giáo hội GĐPT Việt Nam bây giờ cũng là xuất thân từ GĐPT Việt Nam như vậy các cô các thầy không ai khó khăn gì chúng ta đâu, nên chúng ta hãy nhìn với tất cả những người, chúng ta hãy nhìn tất cả mọi người đều là ân nhân và hãy nhớ câu này :

Phật giáo chúng ta GĐPT Việt Nam chúng ta chấp nhận một sự khó khăn để vươn lên nhưng không chấp nhận sự được nuông chìu để rồi tự suy sụp

Các em nhớ câu đó, điều đó chúng ta đã thể hiện, và các em phải biết thời Phật còn tại thế ngài Phú Lâu Na đã phát tâm đến tại những xứ dữ dằn nhất, độc ác nhất, đem đạo Phật để hoá độ, Đức Phật mới hỏi

Nếu con đến đó người ta chửi mắng xui đuổi thì con làm sao?

Ngài Phú Lâu Na trả lời :

Bạch Đức Thế Tôn con thấy họ còn hiền, vì họ chỉ mới chửi mắng con mà thôi chứ chưa nỡ nhẫn tâm đánh đập,

Đức Phật nói đến giai đoạn họ đánh đập con thì sao?

Họ vẫn còn hiền vì họ mới đánh đập chứ chưa giết con

Đức Phật hỏi nếu họ giết con thì sao?

Thì con cám ơn họ vì họ giải thoát cho thân tứ đại đau khỗ của con, họ giúp con hoàn thành trách nhiệm.

Vậy chúng ta hãy noi ngài Phú Lâu Na, đặc biệt hôm nay các em noi gương hoà thượng Quảng Đức, kỳ trại Quảng Đức Bình Phước đã thể hiện một cách trọn vẹn, cái câu mà các em treo lên trong trại, BHD GĐPT Bình Phước đã chọn câu này và các em đã hát lên và mỗi lần hát lên không phải hát qua tai mà hát bằng quả tim, bằng khối óc, bằng buồng phổi,

 

“Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ”

 

Tất cả 250 trại sinh hôm nay đã thể hiện được điều đó thầy hồi hướng tất cả các trại sinh lên tam bảo chứng minh. Hồn thiêng song núi Việt Nam sẽ toạ vị trên đất trại này để chứng kiến và gia hộ cho những tâm hồn những con người thiếu nam thiếu nữ oanh vũ huynh trưởng hy sinh suốt đời mình để phụng sự lý tưởng áo lam góp phần bảo vệ quê hương đất nước, góp phần xây dựng xã hội văn minh, có văn minh tiến bộ thì phải cáo những con người văn minh tiến bộ văn minh tiến bộ mà không có đạo đức thì là văn minh dỏm tiến bộ dỏm mà thôi, vậy cho nên GĐPT Việt Nam chúng ta, đào tạo nên những con người xứng đáng là những công dân tốt của Việt Nam đó là mục đích của GĐPT vì vậy cho nên các cấp chính quyền họ thấy rất rõ mục đích chúng ta đào tạo công dân tốt nên vừa rồi cô Huệ Trang có người đến hỏi cô giúp cái trại này thì cô trả lời với họ mà họ mỉm cười và trong nụ cười của họ thông cảm, có lẽ chứa đựng một sự sung sướng nữa

Cô Huệ Trang trả lời rằng: “tui làm việc giúp các anh đó, BHD Bình Phước mà kéo về đây mà tổ chức trại cho các em tức là đào tạo công dân tốt cho đất nước, tức là tui làm việc này là thay thế cho các anh đó đừng có hiểu lầm mà làm khó dễ cho các em mà tội nghiệp thế là họ mỉm cười vui vẻ ra đi thế thôi có chi”  vì vậy cho nên thầy thân ái chúc cho các em khi cụ Phan Bội Châu không thành công nhưng cụ Phan Bội Châu đã thành nhân cụ Phan Bội Châuthành nhân nhờ cụ đã có một tư tưởng rất đúng đắn:

 Đời không sóng gió không gì thú

Sống không gian nan không gì vui

Vậy cho nên Bình Phước lấy song gió mà làm thú vị, lấy gian nan mà làm niềm vui

Tất cả trại sinh Quảng Đức hôm nay lấy sóng gió mà làm thú vị, cho nên các em phải cười với sóng gió,  lấy gian nan mà làm niềm vui

Chúc trại sinh trại Quảng Đức lấy gian nan làm niềm vui, thầy ngồi ở trên này thầy nhìn xuống thấy các em thiếu nữ, đứng giữa nắng rồi có một em thiếu nữ xỉu rồi nằm dài giữa cỏ luôn, ai lo mấy không biết, còn thầy cảm thấy thú vị thầy muốn xỉu them vài người nữa, là tại vì đứng giữa nắng mà xỉu, thì không có gì như hoà thượng Quảng Đức ngồi trong lửa đỏ ngài vẫn mỉm cười để bảo vệ đạo pháp vậy thì các em bị nắng nóng đi một chút  các em mới xỉu mà thôi chứ chưa chết cho nên nắng càng nóng thì ……………càng nhiều, nên chúc các em thiếu nữ ngồi giữa nắng có chiếc nón che như vậy là may lắm rồi, các em phải biết GĐPT bao giờ cũng đi vào khó khăn tự vươn lên và thầy mong các em bây giờ trong GĐPT nhưng trong tương lai các em sẽ là thủ tướng của một tiểu gia đình, các em nam nếu có vợ có con các em sẽ là tổng thống đấy,  thầy phong chức cho tất cả các em đào tạo trong GĐPT thiếu nữ sau này lấy chồng sẽ cầm đầu một chính phủ nhỏ  các em thiếu nam thiếu nữ được đào tạo trong GĐPT sau này lấy vợ lập gia đình sẽ là tổng thống trong một cái quốc gia nhỏ, bởi lẽ thầy không nói mấy cái vị tổng thống bên nam hắn nhăn răng hắn cười hắn khoái, hắn nghe thầy nói tổng thống hắn khoái lắm, nhưng mà bên nữ thầy cho làm thủ tướng không phải không có lý do thầy đi giảng mấy cái đám cưới chuyên nghiệp thầy cũng nói các nàng dâu nhận được một cái chúc đó là lên chức mà không cần ai phong, mới đám cưới không có chồng là thiếu nữ, có chồng lên vợ, có con lên chức mẹ, có cháu lên chức bà, như vậy mặc nhiên lên chức mà không cần ai phong cả vì vậy cho nên nay thầy già gần 80 tuổi mọi người à thưa Hoà thượng mà thầy …..được phong à thì mặc nhiên sống lâu ra lão làng là vậy chứ có gì đâu cho nên sau này thầy chúc các em đào tạo nên trong GĐPT là những thủ tướng nhỏ trong tương lai vì các em lo cho kinh tế gia đình các em là tổng trưởng kinh tế, các em lo cho giáo dục các em là tổng trưởng giáo dục, các em lo cho sức khoẻ con cái các em là tổng tưởng y tế, các em lo an ổn trong gia đình các em là tổng trưởng quốc phòng, như vậy các em là những người đuộc đào tạo trong GĐPT  sau này ra trở thành những người phụ nữ tốt cho dân tộc người mẹ hiền cho con cái những người bà cho các thế hệ sau, như vậy tương lai đất nước ở nơi các em tre tàn măng mọc hoàn cảnh hiện tai chủa to Phật lớn các thầy các cô họ có ý thức họ biết được trong tương lại lớp mà già cả khú đế như thầy mà nghẻo tù tỳ đi rồi ai thay thế các em thấy vô lẽ chùa to mà không có người tới chùa  cho nên thiếu nam thiếu nữ oanh vũ sẽ là những người hộ đạo trong tương lai, những người nào lo đến tiền đồ của dân tộc, nâng đỡ GĐPT những người nào lo tiền đồ của đạo pháp là nâng đỡ GĐPT người nào lo đến tương lai đạo pháp dân tộc là nâng đỡ GĐPT  chúng ta hãnh diện vì tổ chức đã đào tạo những con người như thế

Chúc tất cả các em an lạc và hạnh phúc trong ánh hào quang chư Phật vì vậy cho nên thầy nhắc lại một điều khác nữa, đừng bao giờ sợ khó, GĐPT Việt Nam đừng bao giờ sợ khó Hòa thượng Mật Thiện năm 73 đã nhắc nhở các thầy làm thầy tu thì đừng sợ chết mà sợ chết đừng làm thầy tu

Hòa thượng Minh Chiếu hội đồng chứng minh nhắc cho tất cả các huynh trưởng là huynh trưởng thì đừng sơ khó khăn, sợ khó khăn thì đừng làm huynh trưởng

Cho nên Chúc các BQT BHT đã là Huynh trưởng đừng sợ khó khăn

Thầy chúc các em đã sinh hoạt GĐPT đừng sợ khó khăn, đã sợ khó khăn thì đừng sinh hoạt GĐPT

Chúc các em tinh tấn dõng mãnh hồn thiêng đất nước sẽ gia hộ các em, Hòa thượng Quảng Đức sẽ gia hộ các em, chư thánh tử đạo sẽ gia hộ các em anh Lương Hoàng Chuẩn, anh Nguyễn Khắc Từ, chị Hoàng Thị Kim Cúc sẽ gia hộ các em thánh tử đạo Phan Duy Trinh, Đào Thị Yến Phi sẽ gia hộ các em và đặc biệt, Quang Trinh Quang Trung, …….., Lê Lợi sẽ gia hộ cho thầy trò chúng ta và thầy trò chúng ta hãy nhìn đất nước Việt Nam với cõi lòng rộng mở, những người Phật tử Việt Nam yêu quê  hương yêu đất nước xây dựng cho tổ chức xây dựng cho tương lai của tổ chức dân tộc

Chúc các em tinh tấn mỉm cười cới khó khăn để vươn lên trong tinh thần Bi Trí Dũng

A Di Đà Phật

THỰC HIỆN

QUẢNG HOA_PHAN THỊ HỒNG LIÊN

Bài khác nên xem

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Lực năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Báo Ân – Báo Hiếu và Kỷ niệm Chu niên lần thứ 45 của GĐPT Phước Khánh (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khai khóa bậc Lực năm 2019

Tâm Lễ