BỒ TÁT ĐỜI CON.

 

Thưa Ba !
Vậy là đã gần 5 mùa vu lan Ba rời xa chúng con, ngày mà chúng con đã cởi bỏ chiếc khăn trắng rịt quanh trên đầu của mình. Nhưng sâu thẳm trong trái tim con, một gốc khuất nào đó trong tâm hồn, chiếc khăn tang thương ấy vẫn luôn hiện hữu cho đến hôm nay và mai sau.

Gần 5 năm qua, Mẹ và anh em con đã rất khó khăn với cuộc sống đời thường vì thiếu hình bóng của Ba. Mẹ thiếu tình yêu thương, chăm sóc và vỗ về của tình nghĩa Vợ chồng, chúng con thiếu những lời chỉ bảo và dạy dỗ để làm hành trang trong cuộc sống bước vào đời……Vì mất cha, là mất cả bầu trời!

Gần 5 năm qua Ba rời xa Đại gia đình áo lam trên toàn thế giới nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Gia đình lam thiếu vắng một Htr kiên trung, thiếu một người Htr luôn cương nghị với lập trường lý tưởng tổ chức như đúng với pháp danh QUẢNG NGHỊ. GĐPT Đà Nẵng thiếu một người Htr luôn dấn thân, hy sinh cho sự trường và phát triển của tổ chức…

Gần 5 năm qua với biết bao sóng gió và phong ba bủa vây của các thế lực thổi đến cho GĐPT Đà Nẵng, sóng gió của ngoại tại cũng như phong ba của ngay chính nội tại trong hàng ngũ của anh em. Con còn nhớ, ngay từ những ngày tuổi còn đôi mươi, Ba đã dạy con : Cách thức làm việc cho tổ chức, cách giáo dục và yêu thương các em của mình như thế nào, ngay cả sự vận dụng cái Trí của người Htr để phân định và đối diện với những khó khăn ra sao…. …Ba quả thật là một nhà giáo dục đại tài đối với riêng cả cuộc đời con. Với con, Ba là hình ảnh cho sự : “ Phát Tâm Lập Nguyện trước Tam Bảo, trước tổ chức. Phải cố gắng hoàn thành bằng được sứ mệnh và mục đích của tổ chức trong phần việc của mình mà NQ-QC GĐPT Việt Nam đã giao phó bằng cả sự dấng thân, hy sinh và vững vàng trước mọi cám giổ của lợi danh “

Phật dạy: “ Phải xem danh lợi của mình như một đôi dép bỏ “ . Ai cũng hiểu nhưng mấy ai làm được, chỉ là những lời khua môi, rỗng tếch trước sự cám dỗ đời thường. Biết bao nhiêu người đã quay lưng với tổ chức, phản bội với lương tâm, với bản NQ_QC mà có không ít mồ hôi, xương máu và nước mắt mới có thể xây dựng nên, người ta đã quay lưng trước những “ Thế kẹt “ mà Ngoại Ma bủa vây, trước những lưới bẫy, những lời đường mật và lôi kéo của Danh lợi nhỏ nhen thấp hèn nhằm tư lợi cho cá nhân. Rồi từ đó, phân chia thành nhiều thứ, xỏ xiên, lôi kéo và sách động mọi người. Điều đáng buồn nhất vẫn là cái TRÍ của một số Htr chẳng biết vận dụng để xoi xét bản thân mình và nhìn nhận đâu mới chính là mối hiểm nguy cho tổ chức thật sự đang rình rập hằng ngày, hằng giờ mặc sức cho “ sợi dây của con Trâu đang bị cột chặt “

Con đã nghĩ rằng : “ Nếu ai đó, tự biến thân mình từ hình ảnh một người Htr chói sáng để bước vào bóng đêm làm ma quân cho Ngoại lai thì về sau, muôn đời, các đàn em thân yêu của mình sẽ lên án, phê phán, lịch sử GĐPT VN sẽ khắc ghi như những cột mốc thăng trầm cho sự phát triển và trường tồn của tổ chức chúng ta. Thà rằng, con làm một người Htr trung kiên, sống chết trong sự vinh nhục của tổ chức hay thậm chí hy hiến Thân tứ đại này con cũng không tiếp tay, phục vụ, làm việc hay làm bạn với Ma Quân…….Con thà làm một khúc mía bị sâu, bị bỏ đi trước ánh mắt nhìn của màn vô minh hơn là kẻ Tội đồ của Lịch sử GĐPT VN.”

Trong mùa Vu lan năm nay, ngày mà toàn thể lam viên thế giới đang tất bật chuẩn bị tổ chức ĐẠI LỄ PHÁP HỘI THÙ ÂN, con xin phép được đội trên đầu của mình TỨ TRỌNG ÂN của người Htr GĐPT VN, để con có thể mãi luôn khắc sâu những lời giáo huấn từ BỒ TÁT ĐỜI CON , con xin tri ân công ơn sinh thành và dưỡng dục của Mẹ Cha muôn đời! Xét thấy rằng : “Muốn làm một người chính nhân quân tử trong thế gian, sống một cuộc đời có ý nghĩa thì cần phải có lý tưởng để phục vụ, cần phải có mục đích rõ ràng để hoàn thành, và cần thiết nhất phải có sứ mạng để gánh vát với tinh thần vô uý của người Phật tử, chấp nhận dấng thân, hy sinh, phi cầu danh lợi thấp hèn cho cái tôi nhỏ nhen của bản thân mình…”

Con nguyện trước Chơn linh BỒ TÁT ĐỜI CON : “ Con sẽ là một Htr GĐPT Việt Nam theo đúng nghĩa trong sáng, thuần tuý và luôn trung kiên với tổ chức, không bao giờ thay đổi lập trường của bản thân dù phía trước, con đường thực hiện sứ mệnh của tổ chức là không hề bằng phẳng……“

Kính dâng BỒ TÁT ĐỜI CON !
Nguyên Linh

Bài khác nên xem

(Vĩnh Hảo) An trong cõi bất an

nhuanphap

Vài nét về Pháp Hội Thù Ân

Linh Nguyên

Dư Âm Không Dứt Ca Lăng Tần Già

ducquang