HỘI THI TIẾNG HÁT NGÀNH THIẾU LẦN 7 GĐPTBRVT – GIAI ĐIỆU CỦA TÂM HỒN LAM
Trong khuôn khổ sinh hoạt của Khóa tu, một hoạt động được mong chờ và đón nhận nồng nhiệt bởi các tu sinh chính là: Hội thi Tiếng hát Ngành Thiếu BRVT 2025.
Không đơn thuần là một cuộc thi âm nhạc, đây là sân chơi truyền thống đầy cảm xúc, nơi các em được thể hiện tài năng, cảm xúc và lý tưởng sống của người con Phật qua lời ca tiếng hát. Văn nghệ không chỉ để giải trí – mà còn là một trong bốn bộ môn học tập quan trọng của Gia Đình Phật Tử, nhằm dùng lời ca để đưa đạo vào đời, giúp các em sống sâu sắc, thấm nhuần tinh thần từ bi, trí tuệ và phụng sự.
Hội thi Tiếng Hát Ngành Thiếu lần thứ 7 năm nay có sự góp mặt của 25 đơn vị GĐPT trong tình tham gia và 4 tiết mục phụ diễn
Hội thi mang ý nghĩa lớn lao khi vừa góp phần phát hiện, nuôi dưỡng các thiếu niên có năng khiếu, vừa giúp đoàn sinh rèn luyện sự tự tin, đoàn kết, và phát triển toàn diện từ nội tâm đến kỹ năng biểu hiện bên ngoài.
Ngay từ những phút đầu tiên, không khí hội thi đã trở nên sôi nổi, rộn ràng nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm đúng tinh thần Phật giáo. Những ca khúc được chọn lọc xoay quanh chủ đề quê hương – đạo pháp, tri ân Tiền Bối Hữu Công, và nhạc Gia Đình Phật Tử. Đó là những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng mang theo bao tầng ý nghĩa – về lòng biết ơn, về tình Lam, về sự tu dưỡng của người Phật tử trẻ.
Từng tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca kết hợp hoạt cảnh và múa minh họa… không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát truyền cảm, kỹ thuật thể hiện, mà còn bởi tấm lòng thành kính, tinh thần nghiêm túc và sự đầu tư sáng tạo của các đơn vị. Dưới ánh đèn sân khấu đơn sơ nhưng ấm áp, tiếng hát của các em vang lên như những giai điệu của đạo tâm, mang theo niềm tin và khát vọng sống thiện lành.
Sau phần thể hiện đầy nhiệt huyết và cảm xúc, Ban Tổ chức đã công bố kết quả với các giải thưởng như sau:
• 5 Đơn vị: Giải A
• 5 Đơn vị: Giải B
• 19 Đơn vị: Nhận quà lưu niệm của Ban tổ chức.
Dẫu có những cái tên được xướng lên trong phần trao thưởng, nhưng trên hết, Hội thi không có thắng – thua, bởi tất cả chúng ta đều là người chiến thắng: chiến thắng nỗi sợ sân khấu, chiến thắng sự tự ti và đặc biệt là chiến thắng chính mình – để dám cất lên tiếng hát bằng cả trái tim yêu đạo và lý tưởng Lam hiền.
Hội thi khép lại bằng những tràng pháo tay giòn giã, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm tin. Tiếng hát ngành Thiếu năm nay không chỉ là âm thanh, mà là những hạt giống của lòng từ bi, đạo hiếu và ý chí phụng sự đang âm thầm được gieo vào mảnh đất tâm hồn non trẻ.
Những giai điệu hôm nay rồi sẽ còn vang vọng mãi – Như ánh sáng nhẹ nhàng dẫn đường cho các em trên hành trình trưởng thành trong ánh đạo vàng.
BTC khoá tu MHAL