Vu Lan GĐPT Cam Bình – BHD Cam Ranh

ĐƠN VỊ BIỂN ĐẢO: GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM BÌNH (CAM RANH) –

ĐI LÊN TỪ GIAN KHÓ.

          Hải đảo Cam Bình, cách đất liền thành phố Cam Ranh gần 10 hải lý. Gia Đình Phật Tử Cam Bình là  đơn vị trực thuộc BHD GĐPT Cam Ranh, chính thức sinh hoạt từ năm 1968. Đến năm 1975, do gặp nhiều trở duyên nên đơn vị phải tự giải thể.

          Tuy chịu nhiều nghịch cảnh nhưng Anh Chị Em hết sức kham nhẫn, âm thầm tu học, âm thầm vun xới hạt giống Bồ Đề với kỳ vọng mai này sẽ nở rộ trong vườn Lam. Năm 2009, BHD Cam Ranh mở liên trại Lộc Uyển và A Dục. Những mái đầu bạc trắng của anh Trang, anh Bậm, chị Đến, chị Phong – lớp Huynh Trưởng kỳ cựu nay tuổi đời đã trên 60, 70 – đích thân đưa 10 em qua đề nghị với BHD xét đặc cách dự trại Lộc Uyển, để chuẩn bị cho ngày GĐPT Cam Bình hội ngộ mái nhà Lam.

          Sau thời gian quy tụ đoàn sinh, tháng 5 năm 2010 dưới mái chùa Bình Tịnh thân thương, nhân đại lễ Phật Đản PL.2554, đơn vị GĐPT Cam Bình làm lễ ra mắt chính thức tái sinh hoạt. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ, giữa làn gió nồm mang theo hương vị mặn đắng của biển cả. Dưới sự chứng minh của Thượng Tọa trụ trì, và dưới sự chủ tọa của BHD Cam Ranh, sự hiện diện tham dự khích lệ của đại diện tất cả các GĐPT tại Cam Ranh, Cam Lâm và đông đảo đạo hữu, phụ huynh đoàn sinh. Trên 100 Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Cam Bình trình diện, hân hoan đón nhận Quyết định tái sinh hoạt, cờ Gia Đình và còi điều hành từ tay anh Trưởng Ban BHD Cam Ranh, hòa lẫn trong những giọt nước mắt rưng rưng mừng ngày hạnh ngộ.

          Từ đó đến nay, dù cách trở giữa hải đảo và đất liền, dù còn nhiều trở duyên khách quan và nội tại. Nhưng Anh Chị Em Cam Bình cố gắng khắc phục, vượt lên mọi khó khăn để tham gia tu học các bậc học trường kỳ của Huynh Trưởng, tham gia đầy đủ Phật sự do BHD phát động, duy trì sinh hoạt thường xuyên liên tục, tự tổ chức nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa chiều sâu.

          Cũng trong quãng thời gian đó, anh Đồng Chung Võ Liên Trang – người Liên đoàn trưởng đầu tiên  của đơn vị từ năm 1968 – đột ngột mệnh chung. Anh ra đi nhưng chắc chắn anh sẽ chưa thể an tâm, vì lớp hậu bị do anh đào luyện vẫn chưa trưởng thành, đàn em Cam Bình vẫn còn quá non yếu.

          Tiếp đến, anh Bậm – vị Gia trưởng kỳ cựu – hiện đang lâm trọng bệnh. Không biết tuổi già, sức yếu như vậy, anh còn ở bên các em được đến ngày nào?

          Vượt qua nỗi đau mất mát lớn của Gia Đình, vươt qua mọi thử thách của vô minh. Anh Phé, anh Minh, anh Toan, chị Đến, chị Phong, chị Trâm…xiết chặc tay nhau quyết chung xây và gìn giữ mái Lam Cam Bình ngày một thăng tiến.

          Mùa Vu Lan năm nay, đơn vị tổ chức lễ “bông hồng cài áo” vào ngày 12 tháng 7 âm lịch. Tuy không có được hình thức quy mô trọng thể nhưng buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, chan hòa đạo tình đạo vị. Từ thầy chứng minh, đạo hữu, phụ huynh đoàn sinh cho đến các em sen non đều rưng rưng ngấn lệ khi những đóa hoa hồng được cài lên ngực áo, trong âm vang của bài “cảm niệm Vu Lan” qua sự thể hiện đầy truyền cảm, đầy xúc động của chị Đến – người đoàn sinh Thiếu Nữ xưa kia – nay trên 60 tuổi vẫn gắn bó cùng Gia Đình.

          Xin trân trọng khâm phục tinh thần của Anh Chị Em GĐPT Cam Bình. Kính chúc toàn đơn vị vô lượng tinh tấn.

VP BHD Cam Ranh.

 

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

%name

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ chức Lễ thọ cấp Tín và khai khóa các bậc học Huynh Trưởng năm 2012

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 5/2020

Tâm Lễ

Hoa Kỳ: Trưng bày Xá Lợi quý hiếm của Phật Giáo – Pháp Bảo ( Dịch từ Buddhistdoor International)

phuocthanh