Lễ nhập quan và lễ phủ kỳ tang lễ HTr Quảng Hội – Lê Cao Phan

Trưa hôm nay ngày 02/01/2014 tại chùa Vạn Phước số 55 đường Tuệ Tĩnh Phường 13, Quận 11 Sài Gòn đã diễn ra lễ Nhập kim quan và lễ Phủ kỳ tang lễ Huynh trưởng Quảng Hội Lê Cao Phan. Hiện diện trong những giờ phút đầu tiên của tang lễ có mặt các Huynh trưởng cao cấp cao niên của BHD TƯ GĐPT Việt Nam như anh Tâm Huy Phan Đình Thăng, anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn, anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi, chị Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa…; về phía GĐPT Quảng Đức Sài Gòn và Gia Định có chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung, anh Đạt Thịnh Trương Hùng Cường, anh Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân, anh Minh Trung Đặng Viên Ngọc Trai… cùng tất cả tang gia hiếu quyến của Huynh trưởng Quảng Hội Lê Cao Phan.

Nhận được tin khấp báo từ sáng ngày 02/01/2014 nhiều anh chị em lam viên đã có mặt để sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trong nội đường khi BHD TƯ nhanh chóng họp bàn thành lập Ban tổ chức tang lễ và triển khai công việc thì ngay trước cổng chùa anh chị em Lam viên tất bật trang trí lễ đường, treo bạt, căng banner và tập luyện nghi thức phủ kỳ dưới sự hướng dẫn của anh Tâm Huy Phan Đình Thăng.

DSC_6585

DSC_6591

DSC_6594

DSC_6699

Đúng 12g30 buổi lễ nhập quan được chính thức bắt đầu, dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Đức Chơn  Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền Trưởng Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam.

Sau lễ Khai kinh bạch Phật, thiết linh sàn và thọ tang cho tang gia hiếu quyến đúng 14 giờ ngày 02/01/2014 Ban tổ chức tang lễ đã chính thức bắt đầu tổ chức lễ phủ kỳ cho Huynh trưởng Quảng Hội Lê Cao Phan. Nghi thức phủ phủ kỳ chỉ dành cho những anh chị Huynh trưởng cao cấp đã tận tụy cống hiến cả đời mình cho tổ chức đạo pháp và dân tộc như đóa hoa sen trắng vươn lên tỏa hương thơm ngát. Ngay khi nghi thức phủ cờ vừa hoàn mãn, trong không khí nghiêm trang thấm đẫm lam tình toàn thể anh chị em Lam viên có mặt trong lễ đường đã cất cao bài hát Sen Trắng trong niềm thương tiếc. Sen trắng là từ bi cả một đời dâng hết hương sắc cho đời không phân thân sơ sang hèn cũng không cần đền đáp, sen trắng là trí tuệ siêu thoát tinh khiết không mải mai vấy bẩn, nhiễm ô dù chỉ là một vệt nhỏ bùn nhơ nước độc, sen trắng là dũng mãnh vươn lên giữa cuộc đời ô trược, đem cả thân mình để chứng minh lý tưởng cao đẹp vẫn hiện hữu giữa gió táp mưa sa…

Ngay sau khi lễ phủ kỳ vừa kết thúc phái đoàn BHD TW GĐPT Việt Nam do anh Tâm Huy Phan Đình thăng đã viếng tang phân ưu cùng tang gia hiếu quyến. Thay mặt cho phái đoàn anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi đã có đôi lời phát biểu cảm niệm công sức cống hiến của Huynh trưởng Quảng Hội Lê Cao Phan với tổ chức và nhấn mạnh rằng anh Nhuận Pháp Lê Cao Phan là cây đại thụ giữa rừng lam, sự ra đi của anh là mất mát đáng tiếc cho ngôi nhà lam và rằng lam viên khắp nơi trên thế giới giờ phút này đang hướng về đây nơi lễ đường này với niềm tiếc thương vô hạn.

Lễ nhập quan và lễ phủ kỳ tang lễ Huynh trưởng Quảng Hội Lê Cao Phan kết thúc lúc 15g 30 ngày 02/01/2014. Được biết Chư tôn đức Hội đồng Tăng già Chứng minh và Ban Thường trực hội đồng Cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam viếng tang vào lúc 09 giờ 04/01/2014, lễ tưởng niệm do BHD TƯ tổ chức diễn ra vào lúc 19g ngày 04/01/2014 và lễ động quan lúc 07g ngày 05/01/2014. Chúng tôi sẽ theo sát và tường thuật toàn bộ các sự kiện này đến anh chị em trong các bản tin kế tiếp.

Hồng Nguyễn

Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được.

DSC_6583

DSC_6610

DSC_6614

DSC_6615

DSC_6621

DSC_6628

DSC_6632

DSC_6635

DSC_6638

DSC_6645

DSC_6648

DSC_6652

DSC_6653

DSC_6656

DSC_6670

DSC_6677

DSC_6716

DSC_6756

DSC_6759

DSC_6824

DSC_6706

DSC_6825

DSC_6826

DSC_6827

DSC_6828

DSC_6829

DSC_6832

DSC_6833

DSC_6835

DSC_6838

DSC_6823

DSC_6836

DSC_6837

DSC_6839

DSC_6840

DSC_6857

DSC_6859

DSC_6860

DSC_6864

DSC_6865

DSC_6869

DSC_6870

DSC_6872

Bài khác nên xem

Khánh Hoà: GĐPT huyện Diên Khánh tổ chức Trại Hạnh “Yến Phi”

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Lâm Đồng phân ưu

nhuanphap

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu phát quà cho đoàn sinh trúng tuyển Đại học năm 2019 và đoàn sinh chuyên cần hiếu học

Tâm Lễ

2 comments

Nguyễn Bá Lăng 03/01/2014 at 16:06

Chúng tôi vô cùng kính tiếc “THẦY” chúng tôi là huynh trưởng cấp DŨNG BHD/TW/GĐPTVN trên Thế giới LÊ CAO PHAN pháp danh NHUẬN PHÁP vừa xả bỏ báo thân giả huyển để về nơi cõi Phật.
Chúng tôi còn nhớ mãi về thầy trong suốt 3 năm dài ở trường Cao đẳng chuyên khoa Phật học Huệ Nghiêm (Bình Chánh Sài Gòn trước 1975).Dù thầy có bị trái gió trở trời cảm mạo, dù mưa gió khắc nghiệt.Nhưng thầy vẫn tân tâm đến với lớp học,không thiếu sót một tiết học nào của thầy đối với tang sinh PHV Huệ Nghiêm lúc bấy giờ.Điều này khác hẳn với quí giáo sư như Ls Vũ Quốc Thúc,Vũ Văn Mẫu, Lữ Hố,Ngô Trọng Anh, Van Đình Hy,Nguyễn Đăng Thục,Toan Ánh,Bàng Bá Lăng,Ns Nguyễn Hữu Ba….khi quí thầy trở bịnh bất ngờ là chúng tôi phải nghỉ học vào tiết dạy của quí thầy ấy.
Nghĩa cử cao quí của giáo sư (thầy) Lê Cao Phan đối với chúng tôi muôn thuở không bao giờ quên.
Trước anh linh tân quá cố của thầy chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương,nguyện cầu mười phương Chư Phật thùy từ tiếp độ hương linh thầy về nơi an nhiên lạc quốc.
Đồng thời chúng tôi xin thành kinh chia buồn cụ bà cùng tang gia hiếu quyến của thầy, lấy thương đau của đời thường để cùng chân tâm niệm Phật.Bởi là con Phật tất đã thấu suốt lẽ vô thường của nhân thế,để anh linh thầy được thanh thảng không hề vướng víu làm trở ngại trên con đường siêu thoát.
Thay mặt cựu học tăng khóa Cao đẳng chuyên khoa Phật hoc Huệ Nghiêm 1968-1971. Nguyễn Bá Lăng Pháp danh Nguyên Trụ.KÍNH BÁI.

Lê cao Bằng 11/01/2014 at 04:17

Thay mặt gia đình xin chân thành cám ơn quý Thầy,quý Anh chị. Kính

Comments are closed.