KHÁNH HÒA: LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 37 VẮNG BÓNG HÒA THƯỢNG TÔN SƯ THÍCH THIỆN MINH

P1080979_Small

          Hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm Ất Mùi, Lúc 08g00 tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa Thành phố Nha Trang, long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 37 ngày khuất bóng Hòa Thượng thượng Thiện hạ Minh, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên- Sáng lập GĐPT Khánh Hòa và là vị  khai sơn ngôi chùa Kỳ viên Trung Nghĩa nầy.

          Trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, hòa quyện với hương trầm nghi ngút, đèn nến lung linh, tràn đầy sự kính ngưỡng trong niềm tin tri ân, báo ân của chư Tôn đức và Phật tử gần xa, hướng về tôn ảnh uy nghiêm, đĩnh đạt của Hòa Thượng Tôn Sư, hiện tọa nơi đạo tràng. Nhân dịp nầy cũng là chu niên của đoàn cựu Huynh Trưởng Tâm Thị  Nha Trang, nên các Ban chấp hành các đoàn Cựu Huynh trưởng bạn như: Giác Hải- Quảng Đức- Long Quang- Từ Vân đều về. Phía Gia Đình Phật tử  Chị Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoa, Anh Tâm Kim, Anh Nguyên Tường, Anh Nguyên Long, Anh Huệ Khải, cùng anh chị Ủy viên đại diện BHD tại Thành phố Nha Trang và Huyện Diên Khánh đến dâng hương và dự lễ. Đặc biệt anh chị Thanh niên Phật tử, dù ngày thường đã tập trung tại lễ đài trong trang phục truyền thống áo đà quần xanh từ sớm.

         Sau phần niêm hương cúng dường, Đại đức Thích Huệ Pháp cung tuyên tiểu sử: “Từ đầu thập niên 50, khi Ngài được bổ xứ vào Nha Trang để thành lập Hội Phật Học Khánh Hòa (nay là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa) đặt trụ sở tại chùa Long Sơn-Nha Trang. Khi ấy, Ngài giữ chức Chánh Hội Trưởng. Ngài liền lên kế hoạch cùng với Chư Tôn Đức thành lập Phật Học Viện Trung Phần để đào tạo Tăng tài, kế thừa mạng mạch Phật pháp, Ngài còn thành lập các khuôn hội: Kỳ Viên, Bồ Đề, Tây Thiên, Đông Độ v.v…và thành lập các Đoàn Gia Đình Phật Tử, các trường Trung, Tiểu học Bồ Đề tại tỉnh Khánh Hòa. Riêng với các tổ chức Thanh Niên Phật tử, Ngài được xem là một bậc thầy khai sáng. Chính nơi đây năm 1956. Hòa Thượng đã hoan hỷ  nhận ngôi chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa theo lời ước nguyện của bà Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, đã vận động ban Khánh Tiết làng Vạn Thắng, Vạn Thạnh cúng ngôi miếu thờ Thần làm ngôi Tam bảo thờ Phật cho Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Khánh Hòa. Qua một thời gian vì công tác Phật sự của Giáo Hội nên Hòa Thượng phải ra Huế điều hành Tổng Hội Phật Giáo Trung Phần. Ngôi chùa Kỳ Viên thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Tín đảm nhận.”

          Chị Nguyên Kế Hồ  Thị Châu  đại diện anh chị em Đoàn Cựu Huynh Trưởng Tâm Thị dâng lời tưởng niệm  lên Giác linh Hòa Thượng Tôn Sư.:

                        “Giữa cuộc phù trầm huyễn hóa trải thân cầu đạo,

Phô diễn tam thừa công phu cả đời miên mật

                        Trọn đời hạnh nguyện tinh chuyên kiến lập đạo tràng,

                        Dắt dìu Tứ chúng bi tâm vạn kiếp mãi lưu truyền”

             Hòa Thượng Tôn Sư đã ghi vào trang sử Phật giáo vào thập niên 30 đến 70, một giai đoạn xương minh rực rỡ, để thế hệ hôm nay và mãi về sau được thừa hưởng gia tài quý báu ấy. Công đức và hạnh nguyện của Hòa Thượng Tôn Sư đã đóng góp xây dựng ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam, Dân tộc Việt Nam thật to lớn, không sao nói hết được

                        Hạnh nguyện sáng soi cùng kim cổ

                        Chí cả rạng ngời với sử xanh

             Bằng nếp sống thiểu dục tri túc, giới đức trang nghiêm, tinh thần vô ngã vị tha của bậc xuất trần thượng sĩ, Hòa Thượng đã vận dụng đôi chân hạnh nguyện và trí tuệ, ẩn thân thấp thoáng trong chiếc áo đà thô sơ bình dị và đôi gương đen cố hữu, biểu hiện một Tăng tướng uy nghiêm giải thoát vân du khắp mọi miền, để hoạch định chương trình hoằng pháp, kiến lập đạo tràng, thành lập các cơ sở Chi hội, Khuôn hội, các tổ chức Gia Đình Phật Tử, các Đoàn Thanh Niên Học Phật, hoằng dương chánh pháp Như Lai, hướng dẫn chúng sanh tu học, vượt thoát sông mê, đến bờ Giác ngộ.

                        “Lấy giới đức làm đuốc soi bốn Chúng,

                        Đem Từ bi làm nước tưới hồng trần

                        Tấm gương đức hạnh trong ngần

                        Như sao Bắc Đẩu, như vầng Thái Dương”

            Ba mươi bảy năm  trôi qua, kể từ ngày Hòa Thượng  từ giã huyễn thân trở về  với cảnh giới Niết Bàn vô tung bất diệt. Nhưng gương sáng trí tuệ và tinh thần vô úy, hy sinh, phụng sự cho Phật Giáo Việt Nam và Dân tộc Việt Nam, vẫn còn mãi với non sông đất nước, vẫn còn mãi trong lòng Tăng, Ni và tín đồ Phật Giáo Việt Nam.

                        “Cõi trần mộng, phù du thăm thẳm,

                        Thầy đến, đi thắm đượm đời con,

                        Thầy ơi! Ngàn dặm nước non,

                        Tình Thầy nghĩa đạo mãi còn không phai”

                  Sau phần xướng lễ, quỳ tụng bài Quy mạng, và hồi hướng buổi lễ kết thúc lúc 11g30; cùng ngày .Trước khi ra về tất cả Phật tử  có mặt, được  chị em đoàn Cựu Huynh Trưởng Tâm Thị thết đải bửa cơm chay thắm tình đạo vị.

TÂM KIM- PHƯỚC MINH  (GĐPT Khánh Hòa)

P1080962_Small

P1080961_Small

P1080963_Small

P1080975_Small

P1080977_Small

P1080971_Small

P1080969_Small

P1080966_Small

P1080965_Small

P1080958_Small

P1080968_Small

P1080974_Small

P1080972_Small

P1080973_Small

P1080978_Small

P1080952_Small

P1080954_Small

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 1/2019

Tâm Lễ

Nhạc Karaoke: Rợp Trời Lam – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Thích Ca Mâu Ni Phật – Thẩm Oánh

ducquang