Khánh Hòa: Lễ truy thăng cấp Tấn và tiễn đưa cố HTr Nguyên Thành

P1100765_Small

Huynh trưởng cấp Tín Nguyên Thành Ngô Thị Diệu Tâm sinh năm 1953, đến với tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam từ năm 1964, tại đơn vị Phú Đức Thành phố Nha Trang, thuộc Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa. Đã xã báo thân tứ đại ngày 07/6/2016, …Với 64 năm trên cõi đời nầy, chị đã thành toàn sứ mạng một người con hiếu , một người chị, một nhà giáo mẫu mực trong ngôi nhà huyết thống của chị.

Là phật tử thuần thành, chị có bề dày sinh hoạt, từ những ngày còn Oanh vũ, tóc thắt bím theo mẹ đến chùa… 54 năm sống với lý tưởng Lam. Trong cương vị Liên Đoàn trưởng nữ đơn vị,  lấy thân giáo làm đầu, gương sáng cho đàn em  chị đã tất cả với GĐPT –Vì GĐPT và cho tổ chức GĐPT –Một kiếp áo Lam -Một đời tịnh hạnh- Một lòng chung thủy, một dạ sắt son,  mà những cánh sen Lam  được sự hướng dẫn dạy dỗ của chị, giờ đây tung bay các phương trời, đều là những công dân tốt ngoài xã hội. Và công hạnh cống hiến cho tổ chức, vì đàn em thân yêu của chị được Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật tử Việt Nam xét công trạng, theo đề nghị của BHD Khánh Hòa đã truy thăng cấp Tấn . Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm tại tư gia, đại diện đơn vị Phú Đức đọc tiểu sử nêu lên công trạng của chị. Đại Đức Thích Tâm Hiền Cố vấn giáo hạnh GĐPT Phú Đức được cung thỉnh đến chứng minh buổi lễ truy thăng và lễ phủ kỳ.

Lúc 15g30 ngày 9.6.2016 mặc dù ngày thường, trên 200 huynh trưởng và đoàn sinh đã có mặt tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại nơi an táng, đại diện Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa đã cử hành lễ thu kỳ và trao kỳ hiệu tổ chức cho gia đình cố Huynh trưởng tân thăng cấp Tấn Nguyên Thành Ngô thị Diệu Tâm. Trong lời tiển biệt thay mặt nhà Lam tỉnh nhà, đại diện BHD đã nhắc lại lời đức Thế Tôn dạy trong kinh Di giáo: “ Vũ trụ thật mong manh, không một thứ chi bền bỉ, chị cũng như chúng tôi, ai được diệt độ thì cũng như trừ được con bệnh khủng khiếp. Đây là vật tội ác và đáng bỏ, giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong biển cả già bệnh, sống chết, như thế người có trí tuệ ai lại không hoan hỷ khi trừ bỏ được thân nầy” .Tất cả bùi ngùi xúc động khi mọi người nhìn thấy hình ảnh anh chị áo lam cất cao bài dây thân ái trước phút rời xa vĩnh viễn tiễn đưa chị Nguyên Thành về nơi an nghỉ cuối cùng.,.

                                                               Tâm Kim- Phước Minh (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

P1100745_Small

P1100747_Small

P1100748_Small

P1100757_Small

P1100758_Small

P1100763_Small

P1100764_Small

P1100766_Small

P1100767_Small

P1100768_Small

P1100770_Small

P1100771_Small

P1100772_Small

P1100775_Small

P1100778_Small

P1100780_Small

P1100783_Small

P1100790_Small

P1100791_Small

P1100792_Small

P1100793_Small

P1100797_Small

P1100799_Small

P1100807_Small

P1100813_Small

P1100815_Small

P1100818_Small

P1100819_Small

P1100820_Small

P1100821_Small

Bài khác nên xem

Nhớ Thầy Tuệ Sỹ (cảm xúc của HT Minh Tâm qua 7 tuần thất)

Huệ Quang GĐPTVN

Video: Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Áo Lam

Cửa hàng từ thiện Phật giáo mở cánh cửa phương tiện

phuocthanh