ĐỐT NẾN TRI ÂN – THẮP SÁNG NGỌN ĐUỐC TÂM MINH
Trong khuôn khổ khoá tu MÙA HÈ AN LẠC lần thứ VI.GĐPTBRVT năm 2025, tối thứ hai của khoá tu, trong tiết trời dịu mát, toàn thể tu sinh và Lam viên đã quy tụ nơi sân chùa Như Ý, trong không gian trang nghiêm và tĩnh lặng. Dưới sự chủ tọa của anh Tâm Chế – Võ Hữu Khiên – Trưởng Ban Hướng dẫn Bà Rịa Vũng Tàu và đồng chủ tọa là chị Diệu Ân – Trần Thị Như Ý – Phó Trưởng Ban Ngành nữ; quý anh chị Thành viên BHD, cùng toàn thể Huynh trưởng và tu sinh khóa tu mùa hè cùng nhau tham dự Đêm tưởng niệm đốt nến tri ân: Thắp sáng ngọn đuốc Tâm Minh.
Đây là chương trình thiêng liêng nhằm tri ân các Bậc Tiền Bối Hữu Công, đặc biệt là Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám – người đã khai sáng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam bằng cả trí tuệ và tâm huyết. Qua những nghi lễ trang trọng, thước phim tư liệu quý giá và lời phát biểu đầy xúc động của anh Tâm Lễ – Nguyễn Ngọc Luật tổng thư ký BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu, giúp các tu sinh được sống lại dòng lịch sử gần một thế kỷ đầy tự hào và hy sinh của tổ chức áo Lam.
Không khí đêm tưởng niệm dần lắng đọng, chuyển sang cao trào cảm xúc khi nghi thức thắp nến được cử hành. Gần 700 ngọn nến được đồng loạt thắp sáng, tạo nên một không gian tâm linh lung linh huyền ảo dưới bầu trời đêm. Mỗi ngọn nến không chỉ là biểu tượng của ánh sáng tri ân, mà còn là ngọn lửa lý tưởng đang được trao truyền từ trái tim nhũng thế hệ tiền nhân đến thế hệ hôm nay.
Khi bài hát “Ánh nến tri ân” vang lên, hòa quyện với ánh sáng lung linh ấy, nhiều tu sinh không kìm được xúc động. Giữa không gian yên bình ấy, có tiếng nấc khẽ, ánh mắt đỏ hoe – nhưng ẩn sau đó là niềm hạnh phúc và tự hào được làm người con Phật, được sống và lớn lên trong vòng tay của GĐPT.
Nghi thức “Đưa lửa vào tim”, biểu tượng thiêng liêng của sự tiếp nối lý tưởng. Ánh sáng của những ngọn nến chuyển từ hiện thực vào trong trái tim, như lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: hãy giữ lấy ánh sáng ấy – bằng cả trái tim chân thành.
Chương trình khép lại bằng bài hát “Ngọn đuốc Tâm Minh” và lời tâm tình tâm huyết của anh Trưởng Ban mang theo thông điệp sâu sắc: Tưởng niệm là để nhớ, để tri ân. Thắp sáng – là để tiếp nối. Để ngọn đuốc sáng mãi, chúng ta phải nhớ giữ gìn ánh sáng này trong tư tưởng, trong hạnh nguyện của mình để nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Một ngọn đuốc không chỉ chiếu sáng, mà thắp bừng đạo tâm trong từng trái tim trẻ. Nguyện ánh sáng Tâm Minh cháy mãi – trong tim người Phật tử áo Lam hôm nay và mai sau.
(Bài và ảnh: Nhóm truyền thông khóa tu MHAL lần thứ VI)