BHD KHÁNH HÒA: LỄ PHÁT NGUYỆN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TRÚNG CÁCH TRẠI LỘC UYỂN 17-2014

       P1070451_Small

P1070484_Small

       Lúc 04 giờ sáng ngày 27/3/2015 tại giảng đường chùa Kim Quang Thủy Tú Vĩnh Thái Thành Phố Nha Trang, Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ “ Phát nguyện và nhận chứng chỉ trúng cách trại Lộc uyển 17 ” cho 86 trại sinh. Dưới sự chứng minh của Sư Trưởng , Sư Phó Trú trì sở tại , cùng chư vị Giảng viên Trường Trung cấp Phật Học Khánh Hòa vốn xuất thân từ GĐPT,  quý Ngài không quản ngại đường sá xa xôi đi lại khó khăn , mặc dù đầu hôm trong lễ kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa Xuất gia đã có mặt .

       Đây là trại đào tạo Huynh trưởng sơ cấp lần thứ 17,  tính từ năm 1975 đến nay của BHD Khánh Hòa. Gần một năm trước đây ngày 20/4/ 2014 , trại Lộc Uyển 17 được khai giảng tại chùa Đá Lố  Tòng Lâm Lô Sơn- Diên Khánh, quy tụ 178   trại sinh trong tỉnh tham gia. Sau nhiều đợt huấn luyện trên đất trại và hậu trại. Kết quả có 86 anh chị em trúng cách được cấp giấy chứng nhận. Trại sinh có tuổi đời cao nhất 63 tuổi là: bác Gia trưởng  Nguyên Huệ Đặng Hữu Phước đơn vị Tân Long Huyện Diên Khánh, và Chị Diệu Lương Nguyễn Thị Thanh sinh 1952 đơn vị Kim Sơn Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang.

          Trong đạo từ của chư vị Tôn túc, Đại Đức chứng minh đã khuyến tấn anh chị em có mặt  “ Mỗi huynh trưởng phải nổ lực tu học, lấy châm ngôn Bi Trí Dũng làm kim chỉ nam  để xây dựng tổ chức ngày  lớn mạnh. Vì ngoài các trường Trung cấp, Cao đẳng Phật học ra, chỉ có GĐPT là nơi đào tạo hướng dẫn các em theo đúng tinh thần Phật giáo mà thôi, mà  Phật giáo là đạo từ bi, mọi người tự tìm đến không bắt buộc hay dụ dỗ ai về với đạo của mình. GĐPT cũng vậy, chúng ta phải làm thế nào để phụ huynh tin tưởng giao con em cho tổ chức, các Tăng Ni tin tưởng hổ trợ sự sinh hoạt của  GĐPT cùng khắp. Muốn được vậy, tự thân  mỗi anh chị phải lấy Giới –Định- Tuệ làm đầu , vì giữ Giới luật tức là có tấm lòng nhân từ, có sự trang trải yêu  thương đến các em, đến với mọi loài như điều luật thứ hai GĐPTVN đề ra. Định là có ý chí, là có niềm tin vào tổ chức,  tin vào lý tưởng chúng ta đã chọn. Có ăn ớt, ăn khổ qua mới nếm được mùi vị đắng cay cuộc đời. GĐPT đã trải qua nhiều gian khổ vẫn còn đến nay, vì  là bản chất GĐPT là  một tổ chức thánh thiện. Huynh trưởng là thầy của một thế hệ nên anh chị em phải quyết tâm vì đàn em, vì con cháu Phật tử chúng ta, phải biến nỗi khó khăn thành niềm vui, khắc phục những chướng duyên bản thân để đến với tổ chức, không vì một vấn đề nào đó rời bỏ GĐPT là có tội với các em, với sự tin tưởng của đàn anh, của chư vị Tôn túc . Ngày xưa chúng ta sống với rừng thiêng nước độc, nay thì đô thị hóa thôn quê.  Xưa đi xe đạp, đi bộ vẫn đến đúng giờ, nay ngồi Honda, có người đến bằng xe hơi mà vẫn trể. Vì sao? . ..một vấn đề Huynh trưởng chúng ta cần suy nghiệm cho tự thân . Chỉ có “ Tự tin và Tinh tấn” mới vượt qua được mà thôi.”

      Chị Trưởng Ban, thay mặt BHD và trại sinh nói lên lòng tri ân với chư Tôn Thiền Đức. Sau phần trao quyết định trúng cách , tặng quà lưu niệm và hồi hướng, buổi lễ kết thúc lúc 6g30 phút cùng ngày trong tinh thần nồng ấm thương yêu.

P1070450_Small

P1070452_Small

P1070453_Small

P1070456_Small

P1070459_Small

P1070460_Small

P1070461_Small

P1070463_Small

P1070464_Small

P1070465_Small

P1070466_Small

P1070467_Small

P1070468_Small

P1070472_Small

P1070473_Small

P1070474_Small

P1070477_Small

P1070478_Small

P1070479_Small

P1070480_Small

P1070481_Small

P1070482_Small

P1070485_Small

P1070487_Small

P1070491_Small

P1070488_Small

                                                                                                                                                                       Tâm Kim- Phước Minh

                                                                                                                                                                      (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

Bài khác nên xem

Câu Chuyện Lửa Tàn 4: Học Làm Mục Tử

ducquang

Tiểu Sử Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

phuocthanh

Thầy Tâm Thanh Viết Gửi Linh Anh Như Tâm

ducquang