BHD.GĐPT Khánh Hòa: Tổ Chức Lễ Kỳ An Cho Huynh Trưởng Tân Thăng Cấp Tập và Cấp Tín năm 2015

P1060848_Small

Lúc 03 giờ 30 phút ngày 8-3-2015, tại ngôi chùa cổ “Sắc Tứ Kim Sơn”, thuộc Thiền phái Trúc Lâm nằm trên đỉnh núi Gành, Thôn Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc , cách Thành phố Nha Trang khoảng 3 km, nơi đã  được đức Điều Ngự Trần Nhân Tông ngày 12 tháng 7 năm Tân Sửu ( 1301) đến thăm,  trong thời gian Ngài  lưu trú  hóa độ tại Chiêm Thành vào thời vua Chế Mân, bấy giờ trên núi còn lưu dấu tích một ngôi chùa , không rõ ai khai sơn. Ngài nhận thấy nơi đây đúng là một chốn A Lan Nhã lý tưởng sự tu hành, Ngài liền cho xây dựng lại thành một Thiền Tự, đặt tên là KIM SƠN TỰ và giao cho Thiền Sư Thích Đạo Phong trách nhiệm “tái lập Phật tự”, truyền thừa cho đến ngày nay.
 Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Khánh Hòa, được Thượng Tọa Trú trì cho phép thiết lễ kỳ an, và  thọ cấp các anh chị huynh trưởng đang sinh hoạt trong hệ thống GĐPT VN, các anh chị nầy đều  có bề dày đóng góp vào sự nghiệp phát triển và hướng dẫn  thế hệ trẻ, bảo tồn văn hóa dân tộc Việt. Dưới ánh sáng của những ngọn nến lung linh, trong lúc màn đêm còn phủ kín, khi tiếng Đại Hồng chung khởi đầu khóa công phu sáng của các ngôi chùa làng kế bên vọng đến. Tất cả 37 Huynh trưởng tân thăng cấp Tập và cấp Tín, trang nghiêm trước lễ trường trong chánh điện, để thọ nhận trách nhiệm với lời phát nguyện trước Tam bảo và chứng minh của chư Tôn Đức Tăng sở tại, cùng Thường vụ  BHD, các Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng có trưởng tân thăng .
Thượng Tọa Thích Nguyên Minh chứng minh buổi lễ đã sách tấn việc tu học, và nhấn mạnh trọng trách gánh vác sự sinh tồn và phát triển GĐPT VN, Thượng Tọa  nhắc tự thân  mỗi anh chị phải thường xuyên quán chiếu từng hành động, lời nói của mình, làm thế nào  giữ tâm hồn luôn an tịnh, làm chủ được bản thân , làm chủ hơi thở quý báu của mình, đừng để đến lúc không thở được phải nhờ đến máy móc đưa vào can thiệp mới tiếc nuối thì đã trể rồi. Hiện nay,  ngoài đời lớp trẻ đang phân ra làm hai hạng; Một hạng chất chứa trong người  mình dòng máu nóng  và  một hạng mang trong người mình dòng máu lạnh, người mang máu nóng thì lúc nào cũng cộc cằn, nóng nảy, hay gây sự đánh nhau, thích đâm chém vv… Và một hạng mang dòng máu lạnh thì lại vô cảm. lạnh lùng bàng quang trước mọi đau khổ chủng loại, chỉ biết mình không biết ai. GĐPT phải làm thế nào  đem luồng gió thanh lương thổi vào , tạo an lạc và hạnh phúc đến với mọi người.
          Trong tiếng mỏ bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhắc lại đại nguyện của Ngài A Nan , được tất cả chấp tay sen búp đồng tụng và noi theo gương Ngài:
                                    ” Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh,
                                      Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập
                                       Như nhứt chúng sanh vị thành Phật
                                       Chung bất ư thử thủ Nê Hoàn”.
 
                        Buổi lễ kết thúc lúc 05g30 sáng cùng ngày.,.

P1060853_Small

P1060857_Small

P1060858_Small

P1060859_Small

P1060861_Small

P1060863_Small

P1060864_Small

P1060866_Small

P1060867_Small

P1060868_Small

P1060869_Small

P1060870_Small

P1060872_Small

P1060876_Small

P1060880_Small  Phước Minh- Tâm Kim

(BHD.GĐPT Khánh Hòa)

Bài khác nên xem

BHD Đồng Nai: GĐPT Long Khánh tổ chức Trại huấn luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn

nhuanphap

BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức lễ Hiệp Kỵ

Huệ Quang GĐPTVN

Ngành Nữ GĐPT Lâm Đồng kỷ niệm Ngày Hạnh – năm 2023

Huệ Quang GĐPTVN