Thực hiện đề án Phật sự về Tu Học và Huấn Luyện của BHD GĐPT Gia Định năm 2016, giai đoạn hai của trại huấn luyện HT sơ cấp Lộc Uyển 31 và Cấp 1 A Dục 23 diễn ra tại Tu viện Toàn Giác, Long Thành, Đồng Nai.
- Phần 1: Ngày trại thứ 1
- Phần 2: Ngày trại thứ 2
3.30g tiếng còi báo thức và đúng 4g tất cả đã đứng nghiêm trang ở chánh điện của tu viện và bắt đầu lễ truyền đăng. Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của Thượng tọa THÍCH NHUẬN CHÂU – Phó Tổng Thư ký Ban Thường trực HĐCVGH.
Sau lời dẫn của thư ký trại, Kệ thủ Lăng Nghiêm vang lên trầm hùng giữa đêm khuya tịch liêu. Ý nghĩa nghi thức truyền đăng được anh Trại phó Lộc Uyển chia sẻ, xách tấn tinh thần toàn thể trại sinh. Lời phát nguyện được anh Trại Trưởng hướng dẫn và nghi thức truyền đăng được cử hành.
Pháp thoại của Thượng tọa chứng minh trao truyền hạnh nguyện dấn thân của người Huynh Trưởng và Thượng tọa đã ân cần khen ngợi tinh thần của trại, nhất là khen ngợi sự trẻ hóa của hàng của ngũ Huynh Trưởng tại trại. Khi trời bắt đầu hừng sáng thì buổi lễ truyền đăng cũng kết thúc.
Tất cả trại sinh chỉnh sửa lại công trình trại và lều sau 1 đêm mưa gió lớn để chuẩn bị nghi lễ đầu ngày. Bài ca Sen Trắng vang vọng giữa thiên nhiên uy dũng – nơi gió rít từng cơn lạnh, cỏ cây còn ướt sũng vì mưa giăng.
9g chúng tôi bắt đầu thi trắc nghiệm 50 câu HĐTN phía ngoài sân tu viện với bầu trời quang đãng, nắng chiếu khắp nơi, không ai nghĩ bầu trời đã trải qua cơn mưa gió rất lớn mới đêm qua.
Sau 50 phút làm bài trắc nghiệm chúng tôi chuẩn bị hành trang lều, gậy, cọc, dây thừng để chuẩn bị qua tiếp hai bộ môn HĐTN nữa là cắm lều và mưu sinh thoát hiểm.
Tất cả mang vác cồng kềnh đang di chuyển đoạn đường khá xa thì mưa ập tới, mưa như trút nước, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Tiếng hát của mỗi trại sinh át tiếng mưa đang vần vũ. Những chiếc áo mưa đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn vì được chia sẻ cho nhau. Anh mang vác cây gậy, dây thừng không tiện mặc áo mưa thì đã có chị che bớt cho anh. Chị lỉnh kỉnh balo vượt trạm thì anh cồng kềnh lắm thứ vật dụng chung. Quan trọng nhất, nụ cười không tắt, ánh mắt tin yêu và sự đồng tâm cùng nhau vững bước.
Trong khi Lộc Uyển khảo sát cắm lều thì A Dục làm các công trình như thang dây, kết bè, đu dây, đu cáp qua sông để khảo sát các trại sinh Lộc Uyển.
Tất cả đã trải qua trạm mưu sinh thật cam go, thử thách nhưng đầy bản lĩnh, tự tin và sẽ là kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả trại sinh chúng tôi.
12.30g chúng tôi đi ăn trưa, trong khi Lộc Uyển di chuyển về đất trại thì A Dục tiếp tục thi khảo sát cắm lều và về đến đất trại là 2g.
Sau đó là buổi tập văn nghệ với anh Họa Mi Trại và anh Trại Phó, tiếp đến là đóng góp cúng dường cho chùa và bắt đầu buổi bế mạc trại giai đoạn 2.
Các trại sinh A Dục đã hứa sẽ cùng chị thư ký trại để cho ra kỷ yếu sớm nhất và các bạn A Dục cũng đã tặng áo lưu niệm cho toàn thể BQT cung như tranh lưu niệm cho trại trưởng, trại phó A Dục và 2 anh chi ĐST A Dục. BQT cũng có phần quà là những chiếc còi được khắc chữ và kết dây rất đẹp gửi tặng cho toàn thể BQT và tất cả trại sinh.
Sau lễ bế mạc là dây thân ái và chúng tôi chia tay nhau trong sự bịn rịn, bồi hồi, xúc động và đầy tiếc nuối. Có những giọt nước mắt và những lời hứa sẽ tiếp tục gặp nhau trong trại huấn luyện kế tiếp.
5g tất cả chúng tôi chuẩn bị hành trang ra xe để trả lại sự yên tịnh cho tu viện cũng như thầm cảm ơn và tri ân công đức của quý thầy đã che chở và bảo bọc cho tất cả HT và TS trại huấn luyện Lộc Uyển và A Dục giai đoạn 2 thành công tốt đẹp./.
- Một số hình ảnh về góc triễn lãm và trang trí