Những nốt nhạc thầm lặng

NHỮNG NỐT NHẠC THẦM LẶNG

Phụng thân mến,
Chị cứ ngỡ rằng chị em mình còn có dịp được làm việc chung qua những lần thực hiện kỷ yếu như trước đây của GĐPT nhân húy nhật bác Tâm Minh Lê Đình Thám lần đầu tiên được chọn là ngày Hiệp Kỵ của GĐPTVN hàng năm, kỷ yếu quý anh chị quá cố như anh Chuẩn, chị Cúc, anh Từ cùng những anh chị khác mà BHDTƯ giao phó thực hiện. Nay thì chị em mỉnh không còn đủ duyên nữa khi Phụng rủ tay đi về thế giới an lành của chư Phật. Mới đây Phụng còn hứa sẽ giúp chị thực hiện kỷ yếu kỷ niệm 30 năm ngày anh Từ mất. Thôi, Phụng hãy thanh thản theo nghiệp dĩ xà bỏ báo thân mà ra đi!
Bây giờ còn ai để viết tiếp những nốt nhạc thắm đượm ân tình, đầy đạo vị tưởng niệm chư tôn đức Ân sư, quý anh chị quá cố còn khắc sâu trong tâm khảm toàn thể Lam viên trên thế giới. ‘‘Ghi ân hy sinh cho đạo pháp vững bền, rộng truyền ngàn sau, cho hoa Lam mãi tươi thắm thân ái kết tình Lục hòa”. Hôm nay Phụng đã mỉm cười, nắm tay thân ái cùng anh Chuẩn, chị Cúc, anh Từ, anh Tâm Kiểm, anh Thiện Pháp…
“Sen nở thấy Phật”. Cầu chúc Phụng được an lành nơi cõi Tịnh.
Với tâm nguyện “Đời ngũ trược con xin vào trước. Xin đem hết thân tâm phụng sự”.
Ước mong Phụng sẽ hồi nhập Ta Bà trở lại dẫn dắt đàn em, tiếp nối sự nghiệp giáo dục,phụng sự lý tưởng áo Lam như lời phát nguyện khi nhận vô tận đăng cùa người Huynh trưởng.
Thân ái cùng Phụng bắt ấn Cát tường. Chào Tinh tấn.

Người chị áo Lam,
DIỆU THUẬN
Kỷ niệm ngày Chung thất Huynh trưởng Đức Quảng
(13 tháng 11 Nhâm Dần)

Bài khác nên xem

ĐẠO PHẬT DÀNH CHO AI?

Tâm Lễ

Dư Âm Không Dứt – Ca Lăng Tần Già (phần kết)

ducquang

Sự hoàn Hảo Và Mặc Cảm – Thiền Sư Ajahn Brahm

phuocthanh