-65 năm từ khi thành lập ( 1951 – 2016) GĐPT Khánh Hòa đến nay được xem là khoảng thời gian , đánh đấu sự trưởng thành của một tổ chức, để thấy được sự đóng góp không nhỏ của toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh tỉnh nhà nói riêng, cho GĐPT VN nói chung .
-65 năm tranh đấu với nội tâm trước những bận rộn của cơm áo gạo tiền, vất vả của cuộc sống, đễ đến với tổ chức, dù gặp những khó khăn, nghịch cảnh anh chị Lam viên vẫn âm thầm, hy sinh tất cả chung tay xây dựng mái Lam.
-Con số 65 năm nói lên trọn vẹn công sức đóng góp và hy sinh bền bỉ của anh chị em đi trước , và anh chị còn đang lãnh đạo hôm nay, đồng hành cùng tất cả Huynh trưởng và đoàn sinh, đễ Khánh Hòa có được 47 đơn vị đang sinh hoạt trong toàn tỉnh.
Đánh dấu sự trưởng thành đó, Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa tổ chức trại TÂM KHUYẾN 2, ( lấy tên của Anh Cả Ngô Văn Nhẫn Húy Mão ) kỷ niệm chu niên lần thứ 65, trong 2 ngày 23 và 24/7/2016 tại khu du lịch Thạch Lâm Huyện Cam Lâm. Lễ khai mạc trại khai diễn lúc 15giờ 30, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trí Viên Trưởng ban Hoằng pháp, Phó Ban Trị Sự Phật giáo Tỉnh Khánh Hòa ,Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Khánh Hòa, Thượng Tọa Thích Đức Lưu Trưởng Ban Trị Sự Huyện Hội Phật Giáo Cam Lâm.,Thượng Tọa Thích Hạnh Nguyện Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Tân Chánh, Đại đức Thích Tâm Tựu Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Phú Phong, Đại Đức Thích Đồng Niệm Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Phổ Thiện.
Phía quan khách có Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương phó chủ tịch Ủy Ban Quản Trị Trung Ương GĐPT VN; Anh Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang đại diện BHD Trung ương tại miền Liễu Quán; và Đaị diện Ban hướng dẫn các tỉnh bạn như Bà Rịa Vũng Tàu- Lâm Đồng – Ninh Thuận- Cam Ranh… Ban Giám đốc khu du lịch Thạch Lâm , cùng 363 Huynh trưởng của 47 đơn vị toàn tỉnh về tham dự.
Sau lời tuyên bố khai mạc của anh Trại trưởng Quảng Lạc Nguyễn Ngọc Châu, ngọn lửa được rước từ nơi tôn tượng đức Quán Thế Âm tại trại trung tâm về, được Hòa Thượng Cố Vấn Giáo Hạnh thắp lên, đánh dấu 65 năm sự trưởng thành nhà Lam GĐPT Tỉnh Khánh Hòa. Với một bài pháp ngắn ngủi Hòa Thượng đã nhắc nhở “Thầy trò chúng ta hôm nay còn được đứng đây. Tất nhiên là kể cả việc thế gian đi nữa, không phải việc gì cũng suôn sẻ, đặc biệt việc Phật Giáo chúng ta, mà tinh thần Phật giáo chúng ta là gì?. Là nghịch lưu, vì luôn đi ngược dòng đời đối với thế gian, cho nên đã đi ngược, chúng ta phải dùng sức và trí tuệ mới vượt qua những khó khăn đó. Đối với thế gian người ta dùng tiền bạc, dùng mọi mánh lới để vượt , nhưng đối với đạo của chúng ta, chúng ta chỉ dùng cái Tâm, đó là Tâm Từ. Có Tâm Từ thì sẽ vượt hết, cho nên tất cả Huynh trưởng phải ghi nhớ, các bậc tiền bối đã dùng cái tâm đó, thì Thầy trò chúng ta hôm nay cũng dùng cái tâm đó, và trong tương lai chúng ta cũng dùng cái tâm đó , mới chia xẻ, mới gánh vác những công việc to lớn của xã hội, của màu lam được.. Nếu không có đức tin vững mạnh thì chúng ta không thể vượt qua các khó khăn đó, tức là vượt được cái nghịch lưu. Vì thế ,hôm nay chúng ta còn được mặc chiếc áo lam, đội được chiếc mũ này, còn sinh hoạt được, nghĩa là chúng ta đã bước lên, cùng với bao công sức của chư vị Tôn Đức Tăng Ni, của các vị Huynh trưởng đã dày công xây dựng cho đến ngày hôm nay. Trong toàn quốc các vị hy sinh vì đạo pháp thì tại Khánh Hòa chúng ta có 5 vị, đặc biệt nhất là Bồ tát Thích Quảng Đức và Thánh tử đạo Huynh trưởng Đào Thị Yến Phi, đó cũng là vinh hạnh nhất cho Khánh Hòa chúng ta. Như vậy, Thầy trò chúng ta, đoàn sinh chúng ta phải làm thể nào để vinh hạnh đó mỗi ngày mỗi sáng lên. Hôm nay kỷ niệm lần thứ 65 năm GĐPT Khánh Hòa có mặt, cũng là để nhớ lại những người đã hy sinh các xương máu, tâm huyết, tài chánh để bảo vệ đạo pháp, gần gũi là màu lam. Thầy trò chúng ta từ năm 1990, nghĩa là từ sau ngày giải phóng đã luồng lách, trong tinh thần tùy duyên nhưng bất biến. Hôm nay ngày kỷ niệm này tôi muốn nhắc nhở những Huynh trưởng ở đây, cũng như các tỉnh bạn là chúng ta phải làm cái gì, để xứng danh là 1 Huynh trưởng GĐPT VN. GĐPT Việt Nam không những ảnh hưởng rất tốt đối với chúng ta mà còn cả thế giới đều biết. Cho nên cả nhân loại, lịch sử luôn ghi nhận dấu ấn đó, mà những dấu ấn đó phải trả bằng xương máu, bằng tâm huyết mới có được chứ không phải dễ dàng có được như vậy.
Xin vài lời nhắn nhủ với anh chị ở đây cũng như ở phương xa có mặt hãy đồng tâm nhất trí những gì mà các bậc tiền bối của mình đã dày công xây dựng, giáo dưỡng hướng dẫn chúng ta qua từng giai đoạn khó khăn. Để hôm nay còn được ngồi lại bên nhau tại đây tôi nguyện cầu 10 phương chư Phật, nguyện cầu Bồ tát Thích Quảng Đức gia hộ cho Thầy trò mình vững bước trên con đường đạo mỗi ngày được sống trong hào quang của chư Phật. Chúc anh chị và Ban Hướng dẫn chân cứng đá mềm. và mọi Phật sự hoàn thành tốt đẹp.”
Trong lễ đại diện Ban hướng dẫn bạn đã lên tặng quà lưu niệm cho BHD, và Chúc từ của anh trưởng BHD Trung ương được đại diện miền chuyển đến. Sau lễ Chư Tôn Thiền đức, cùng đại diện các tỉnh bạn và Ban giám đốc sở tại đã trồng Cây Bồ đề lưu niệm tại khu du lịch Thạch Lâm, cũng như đến thăm và động viên các tiểu trại có mặt. Buổi lễ kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.
Trong hai ngày tiếp diễn với sự hổ trợ tích cực của Công nhân viên địa phương, và đội ngũ Y Bác sĩ thường trực suốt kỳ trại, toàn thể anh chị em Huynh trưởng nhất là anh chị Cựu Huynh trưởng thuộc lứa tuổi U 60- 70 trở lên, được hưởng giây phút an lạc trở về với thực tại con người chính mình, gát qua mọi ưu phiền, con cháu, gạo, tiền sau lưng, tất cả chỉ có một niềm vui, nụ cười luôn nở trên môi thể hiện qua các trò chơi, điệu múa, hát, hò vè chỉ có trong tổ chức GĐPT mà thôi.
Tâm Kim- Phước Minh (BHD.GĐPT Khánh Hòa)