BHD GĐPT Khánh Hòa: Lễ Tưởng niệm lần thứ 53 ngày nữ Huynh Trưởng GĐPT.VN Nguyên Thường (tự Diệu Mai) ĐÀO THỊ YẾN PHI tự thiêu

Giữa cái buốt lạnh bất thường những ngày cuối năm tại thành phố biển Nha Trang. Lúc 07 giờ sáng ngày mồng 09/02/2018 nhằm ngày 24 tháng chạp năm Đinh Dậu, trước tượng đài nữ huynh trưởng Thánh Tử đạo, vị pháp thiêu thân Nguyên Thường tự Diệu Mai Đào Thị Yến Phi tại công viên Yến Phi, trước Tòa Hành Chánh tỉnh và bên cạnh bãi biển Nha Trang, hàng trăm anh chị huynh trưởng cùng một số em Oanh vũ, đại diện các Huyện Thị và trong thành phố Nha Trang, trực thuộc Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Tỉnh Khánh Hòa có mặt , cùng với anh chị đoàn sinh cựu Huynh trưởng, đoàn thanh niên Phật Tử dâng quả phẩm, và dâng hương tưởng niệm người chị trưởng 53 năm trước tại nơi đây đốt lên ngọn lửa thiêng, làm chuyển động mọi con tim nhân loại, làm một chính quyền phải khuất phục, nên ngay ngày hôm sau tam đầu chế Phan Khắc Sữu- Nguyễn Cao Kỳ và Trần Văn Hương phải từ chức.
Nhờ thuận duyên nơi đây đang chuẩn bị hội hoa xuân Mậu Tuất, nên hàng vạn đóa hoa được tư nhân trang trí hoành tráng, làm cho buổi lễ tăng phần long trọng và trang nghiêm, nhất là khi toàn thể chắp tay sen búp cung thỉnh chư vị Tôn Đức trong hàng giáo phẩm của Phật giáo tỉnh nhà và quý Thầy trong Hội đồng Bản thệ Tăng già và Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPTVN tại Khánh Hòa về dự. Hòa Thượng Thích Ngộ Tánh thay mặt chư Tôn đức đã tán dương việc tổ chức ngày lễ kỷ niệm nầy, và cho biết không phải đây là buổi lễ thường như các lễ khác, mà mỗi khi nhắc đến Thánh Tử đạo Đào Thị Yến Phi làm cho Phật tử chúng ta luôn nhớ đến ngọn lửa của Bồ Tát Thích Quảng Đức, của Ni Sư Thích Nữ Thông Huệ của Ni Sư Thích Nữ Diệu Quang tại Khánh Hòa nầy, những tấm gương sáng ngời mà mãi mãi Phật giáo Khánh Hòa nói riêng, và Phật Giáo Việt Nam nói chung không bao giờ quên được.
Hòa với tiếng sóng bên kia đường, bài hát “ Lửa Yến Phi” của các em GĐPT Long Sơn vang lên, hình ảnh người chị trưởng năm nào, như hiện về hòa vào trong không gian làm rung động con tim mọi người, cũng như du khách nơi xa tình cờ có mặt chứng kiến hôm nay cũng cuối đầu kính ngưỡng.
Sau phần hồi hướng cung tiễn chư Tôn đức ra về, tất cả nhiễu vòng quanh thánh tượng, và cùng kết vòng dây thân ái bắt Ấn Cát Tường tạm biệt chị trưởng Thánh tử đạo Nguyên Thường Đào Thị Yến Phi.

Rời lễ đài một số anh chị Huynh trưởng đã lên tháp mộ Yến phi thắp nén tâm hương , cũng như đến viếng nơi an trí tro cốt anh Cả Ngô Văn Nhẫn Húy Mão, trước khi về hậu tô chùa Long Sơn làm lễ kỳ siêu cho cả thân phụ, thân mẫu của chị.

Tâm Kim- Phước Minh

Bài khác nên xem

Lễ tổng kết-Trao Quyết định trúng cách trại huấn luyện Huynh trưởng Huyền Trang VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

nhuanphap

Hòa thượng Cố vấn Giáo hạnh và Phái đoàn BHD.GĐPTVN trên thê giới dự lễ tưởng niệm Yến Phi, ủy lạo bà con bị cháy nhà tại Nha Trang

Huệ Quang GĐPTVN