BĐD GĐPT Thị Xã LaGi tổ chức Trại Truyền Thống Thành Đạo

10949715_393319737508017_1688017719881212647_n

Ban Đại Diện Gia Đình Phật Tử thị xã Lagi chọn ngày Phật Thành Đạo làm ngày trại truyền thống. Năm nay Trại Thành Đạo được tổ chức vào ngày 24 – 25/01/2015 . Địa điểm cắm trại là khu du lịch Hiếu Nam – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận. Chủ cơ sở là một nữ cư sĩ Phật tử thuần thành, mặc dù gặp không ít chướng duyên, nhưng vẫn cởi mở, sẵn lòng mở rộng vòng tay thương yêu đón nhận GĐPT truyền thống

Do ảnh hưởng việc học tập văn hóa trong ngày thứ 7, có đơn vị GĐPT tập trung vào lúc 16:00 giờ, có đơn vị đến 18:00 mới có mặt tại đất trại

Lễ khai mạc trại được cử hành vào lúc 19:30 giờ. Trời khá lạnh, Ban Quản Trại cho các em được mặc áo khoác, tuy vậy có anh chị, có nhiều trại sinh vẫn muốn thi gan cùng với trời đất, không chịu khoác áo ấm. Nhận lời mời của Ban Quản Trại, dù tuổi đã cao, sức khỏe thời gian gần đây có yếu hơn, anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Bình Thuận, vẫn cởi xe Honda hàng chục cây số, đến dự lễ khai mạc trại đúng thời gian

Sau lễ khai mạc, chương trình văn nghệ được liên tục diễn ra, do tất cả trại sinh từ ngành Thiếu đến ngành Đồng nỗ lực thi thố tài năng. Tuy là văn nghệ lửa trai, nhưng cũng có nhiều tiết mục khá cuốn hút, làm cho đêm lửa trại sinh động sôi nổi hẳn lên. Cuộc vui cứ mãi kéo dài, gần đến 23:00 giờ, chương trình văn nghệ mới chấm dứt, làm cho ai nấy đều tiếc nuối

Trong cái im ắng giữa bóng đêm bao la, mọi rạo rực xôn xao như tĩnh lặng chùng xuống. Tất cả ánh điện đều tắt ngắm, chỉ còn lại ánh lửa dần tàn. Câu chuyện lửa tàn sao mà sâu lắng đến vậy, như rót mật vào tim, len chảy vào dòng huyết quản, làm thức dậy từng tế bào. Sức sống thấm đẫm vào từng dòng máu lam, rạo rực tràn trề. Mai này trở về, với sứ mệnh trên vai, từng Huynh trưởng, mỗi đoàn sinh, tiếp sức vào đời. Mỗi lam viên là một ngọn vô tận đăng, góp phần thắp sáng dòng đời – thiện hóa xã hội

Nào chè, nào bánh, nào trái cây được bày ra la liệt, tùy theo sự chuẩn bị trước của mỗi đơn vị, trại sinh xúm xít liên hoan vui vẻ. Sau hồi còi báo ngủ, cả trại trường bao la chìm lặng trong màn sương lạnh ngắt, chỉ còn lại đội trực, tích cực làm nhiệm vụ trực đêm, bảo vệ an toàn giấc ngủ cho trại sinh

Bất chợt hồi còi vang lên, chúng tôi mở điện thoại nhìn đồng hồ đã 4:30 giờ. Thì ra là đã đến giờ báo thức, cả trại trường chợt thức giấc, đây đó tất bật rộn ràng, một ngày mới bắt đầu

Sau hồi còi gọi thúc, tất cả trại sinh ùa ra sân. Từng động tác thể dục buổi sáng vang vang trên loa phóng thanh, tất cả trại sinh nhịp nhàng khởi động, làm cho năng lượng được bốc lên, toàn thân ai nấy đều cảm thấy ấm cúng phấn chấn tĩnh táo hẳn lên. Rồi Lễ Phật – Lễ Đoàn – câu chuyện dưới cờ được thực hiện chỉnh chu, tất cả trại sinh sẵn sàng bước vào các sinh hoạt trong ngày

Sau giờ tiểu thực, trò chơi lớn được diễn ra, ngành Thiếu riêng, ngành Đồng riêng. Sau thời gian phát tín hiệu Moose, từng đàn – đội – chúng tỏa ra theo dấu đi đường, cả đồi cát bạt ngàn như dậy sóng. Trạm chúng tôi phụ trách bên một hồ nước, tượng trưng cho dòng A Nô Ma. Thay vì bài giảng, chúng tôi đặt câu hỏi để kiểm tra lại kiến thức mà các em đã tu học được trong năm, nói về hành trình của Thái Tử Tất Đạt Đa, rời thành Ca Tỳ Lá Vệ, cắt ái ly gia, rời xa phụ hoàng Tịnh Phạn Vương, mẹ là Ma Ya Hoàng Hậu – vợ đẹp là Ya Du Đà La, con yêu là La Hầu La, cùng người giúp việc trung thành Sa Nặc, cởi ngựa Kiền Trắc vượt dòng A Nô Ma, ra đi tìm đạo. Từng đội – chúng nhanh chóng thực tập, vượt sông, xuống tóc, tiến hành hóa trang, vào chốn gian nan, lên đường tầm đạo …

Sau giờ nghỉ trò chơi lớn, vòng tròn lớn được mở rộng, một giờ sinh hoạt giao lưu đầy hào hứng, cả một góc trời òa vỡ reo vang, làm át hẵn cả thiếng sóng biển vỗ ì ầm bất tận ở ngoài kia

Sau giờ chỉ tịnh buổi trưa là trò chơi Phật pháp, nhiều câu hỏi được rút ra từ chương trính hướng – sơ thiện dành cho ngành Thiếu, mở mắt – cánh mềm – chân cứng dành cho ngành Đồng. Có em trả lời chưa tròn câu, phải nhờ bạn cứu viện. Nhưng có trại sinh rất xuất sắc, trả lời – dẫn chứng trôi chảy, từng tràng pháo tay cổ vũ tán thưởng vang dội cả hội trường

Giờ tổng kết bế mạc trại đã đến. Trước khi bế mạc, là lễ cấp chứng chỉ trúng cách trại huấn luyện đội – chúng trưởng A Nô Ma – Ni Liên. Gần 90 trại sinh A Nô Ma, ai nấy đều được cầm trên tay chứng chỉ và quyết định trúng cách, từng khuôn mặt bừng lên hớn hở tươi rói. Rồi lễ phát thưởng đạt giải các mặt sinh hoạt trại, từng món quà được trao đến tận tay mỗi cá nhân, mỗi đàn – đội – chúng, mỗi đơn vị GĐPT, làm cho cả hội trường sôi động, phấn khởi đến vô cùng

Cuộc chơi nào rồi cũng phải đến lúc tàn. Bài ca Dây Thân Ái được cất lên, tiếng hát hùng tráng vươn cao, tất cả mọi tấm lòng như gửi gắm truyền lửa cho nhau. Mỗi bàn tay xiết chặt vào nhau, sao mà ấm áp thân thương đến vậy, từng cái vẫy tay chào tạm biệt, từng ánh mắt lưu luyến nhìn mãi quên thội, thầm nhủ hẹn gặp lại nhau vào mùa Thành Đạo năm sau.

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại họp bạn Ngành Đồng hè 2012

phuocthanh

Ngành Nam BHD GĐPT Bình Phước tổ chức giải bóng đá năm 2012

phuocthanh

BHD GĐPT KonTum tổ chức trại Du Khảo – Dã ngoại

phuocthanh