Trại liên đoàn CHÁNH KIẾN 04 – GĐPT Đức Tâm

Phù hiệu trại Chánh Kiến 04 - TK: Nguyên Hùng
Phù hiệu trại Chánh Kiến 04 - TK: Nguyên Hùng

Kế hoạch lên đã lâu, nhưng mãi đến đầu tháng 10, trại liên đoàn Chánh Kiên 04 mới đủ duyên để có thể thực hiện. Trại CK 04 lần này là sự kết hợp giữa hai đoàn Nam PT và Nữ PT với chủ đề chính xuyên suốt kỳ trại là “Tình bạn, tình yêu trong Gia Đình Phật tử”. Chương trình chính là buổi mạn đàm trò chuyện bên ánh lửa với đề tài trên. Nhưng tưởng sẽ khô khan khó nói với một đề tài khá tế nhị trong màu áo, nhưng buổi tâm tình đã diễn ra thật hào hứng, ace tham gia thật thích thú và đã gặt hái được khá nhiều điều lý thú. Hành trình trò chơi lớn dành cho độ tuổi ngành Thanh, nên có phần hướng về chiều sâu, những thảo luận, những thử thách trong khu rừng còn khá hoang sơ, đã để lại những kỹ niệm đẹp trong mỗi trại sinh….

BBT trang nhà Đức Tâm xin giới thiệu ace loạt ảnh phóng sự về trại Liên đoàn Chánh Kiến 04

– 13h, tất cả trại sinh đã sẳn sàng và cùng tập bài trại ca do anh Nguyên Hùng sáng tác.

– 13h45, các đội tiến hành đi chợ, mua các thức ăn cần thiết cho đội của mình tại đất trại


– Đảnh lể Tam Bảo trước khi bắt đầu chuyến hành trình

– Đến đất trại, các đội ổn định

– Hướng dẫn các đội sinh cầm gậy cho đúng cách

– Lể khai mạc trại Chánh Kiến 04


– Anh Thư ký GĐ đại diện Bác Gia trưởng đọc quyết định thành lập Ban quản trại

– Anh trại trưởng đọc diễn văn khai mạc trại

– Trao còi lệnh cho anh Nguyên Quang – đại diện khối Đời sống trại

– Anh Trại trưởng gắn phù hiệu cho khách mời duy nhất của trại, anh Minh Huệ

– Anh có phần quà dành cho trại, xin cảm ơn anh

– Hồi hướng, kết thúc chương trình khai mạc trại

– Trò chơi đầu tiên của anh Minh Huệ, oẳn tù tì để tìm ra người đấu giỏi nhất và tính điểm dựa vào số serial trên tờ 2k mới keng do anh phát cho mọi người

– Anh Nguyên Quang phổ biến trò chơi liên hoàn thứ 1, một trò chơi mô phỏng lại TCN tại trại Nhật Thường vừa rồi















– Trò chơi thứ 2, cả đội cột chân với nhau và cùng di chuyển














– Anh Trại trưởng đúc kết lại sau 2 trò chơi liên hoàn

– Các đội chuẩn bị cho buổi ăn tối











– BQT cũng ra tay với món ăn cây nhà lá vườn của anh Minh Đạo, các ac trong BQT lúc này đang tiền trạm cho trò chơi lớn vẫn chưa về lại đất trại





– Toàn trại dùng bữa cơm tối


– Các đội tập lại tiết mục văn nghệ góp vui cho chương trình mạn đàm



– Chương trình mạn đàm tâm tình với đề tài “Tình yêu trong Gia Đình Phật Tử”. Trước chương trình, một số ace còn e ngại hỏi BQT nhiều vấn đề, như có nên thay đồ Lam ra để dể nói chuyện, hay cái này khó nói lắm anh ơi… Nhưng khi bắt đầu, buổi mạn đàm đã thu hút tất cả trại sinh. Dự kiến kết thúc lúc 21h, vậy mà đến hơn 22h, mọi người vẫn chưa muốn kết thúc. Nhưng đã khá khuya, còn chương trình tắm hồ bơi, nên anh LĐT kết thúc vấn đề để mọi người nghĩ ngơi và đi bơi.



– Tiết mục hào hứng, thầy bói xem voi của đội sen Trắng

– Tiết mục hoạt cảnh về Từ Bi và Hỷ Xã của đội Sen Xanh


– Sau đó BQT họp chuẩn bị cho trò chơi lớn vào sáng hôm sau

– Hành trình trò chơi lớn với 5 trạm, dựa trên bài pháp Tứ Vô Lượng Tâm. Các đội phải vượt qua hành trình đi theo lối mòn vào rừng, để tự minh khám phá ra những ý niệm tại các trạm Tâm Từ, Tâm Bi, Tâm Hỷ, Tâm Xã. Có nhiều ace lần đầu được tham gia trò chơi lớn băng qua rừng, nên vô cùng háo hứng và thích thú. Các đội nổi lửa ăn sáng trong rừng, cùng nhau vượt qua những chướng ngại vật do BQT đặt ra… Đến trạm cuối cùng,



– Tâm Bi Trạm, tại đây các đội nổi lửa nấu ăn sáng và tập một hoạt cảnh về tâm Bi





– Hành trình trên đường đi, các đội phải vượt qua chướng ngai do BQT đưa ra,. Vượt qua chướng ngại mà cả đội không được chạm vào








– Chướng ngại thứ 2, các thành viên lần lượt đi qua dây để tiếp tục hành trình
















– Tâm hỷ trạm, các đội thảo luận về đề tài Tâm Hỷ

– Anh Minh Đạo thích thú chụp hình với cảnh vật tuyệt đẹp tại Tâm Hỷ trạm



– Tâm Xả: Xuất khẩu thành thơ, Chủ đề tâm xả, ở trong rừng lá, tâm chợt nở hoa…

– Các thành viên của đội thi nhau xuất khẩu thành thơ








– Đên trạm cuối, các đội sinh hoạt vòng tròn


– Anh Trại trưởng đúc kết lại vấn đề hành trình của trò chơi, Tứ Vô Lượng Tâm


– Các đội đọc tác phẩm xuất khẩu thành thơ của mình

– Về đất trại, các đội có 30p nghỉ ngơi trước khi tham gia các trò chơi teambuilding. Trò team 01: Các thành viên dùng 1 ngón tay giữ banh, sau đó di chuyển vòng tròn rồi nhảy theo yêu cầu quản trò, mà không làm rơi trái banh








– Trò chơi team thứ 2: Các đội dùng gậy đưa banh về đích mà không được chạm vào banh






– Kết thúc 2 trò chơi, anh đúc kết lại ý nghĩa của 2 trò chơi về tinh thần tập thể, đoàn kết và hiểu ý nhau khi làm việc

– Các đội trình diễn động tác do chính đội nghĩ ra trên nên bài hát Bạn đi đâu. Ý tưởng sáng tạo của các đội thật phong phú, không ai giống ai. Sau đó trình bày hình vẽ ý niệm của các đội về Tâm Từ, Tâm Bi, Tâm Hỷ và Tâm Xã












– Lê bé mạc trại Chánh Kiên 04



– Kết dây thân ái

– Toàn trại chụp hình lưu niệm

– Các chị em đoàn Nữ Phật tử

– Đoàn Nam Phật tử

– Sau đó tất cả di chuyển về trú xứ, dùng cơm trưa trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt vào buổi chiều

– 24h tại trại Chánh Kiến 04 với những nụ cười rạng rõ, hào hứng trong tất cả các trại sinh tham gia trại. Dù còn nhiều khâu còn chuẩn bị, phân nhiệm chưa tốt. Nhưng nhìn chung, trại đã hoàn thành tốt mục tiêu đưa ra: Làm rõ vấn đề tình bạn tình yêu trong Gia đình Phật tử, đồng thời gắn kết tinh thần đồng đội, làm việc tập thể của các trại sinh. Trại cũng là bước đệm tạo tiền đề tốt cho các chương trình hoạt động tự trị, huấn luyện sắp tới của 2 đoàn Nam PT và Nữ PT

  • Trích trang nhà GĐPT Đức Tâm

Bài khác nên xem

Lễ Hiệp Kỵ do BHD Đồng Nai tổ chức

datthinh

Cáo bạch: Hòa thượng đạo hiệu THÍCH NHẬT DUYÊN viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

Một số hình ảnh Lễ Bách Nhật và Khánh Tạ Bảo Tháp Đức Cố Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Huệ Quang GĐPTVN