BHD.GĐPT Bình Định: Lễ tang cố HTr Cấp Tấn Quảng Hoa – Trần Thị Liễu

Lễ tang cố HTr Cấp Tấn Quảng Hoa – Trần Thị Liễu,

Phó trưởng ban Ngành Nữ – BHD.GĐPT Bình Định.

Ngày 14/11/2018 ( nhằm ngày mùng 8/10/ Mậu Tuất)

Thế là một ngày qua, Lam viên thuộc BHD.GĐPT Bình Định kính tiếc tiễn biệt một người chị Trưởng hiền lành khả kính. Chị ra đi, để lại niềm đau thương vô hạn cho chồng là HTr Nhuận Minh – Tào Quế Sinh, ủy viên HĐTN và Xã hội BHD.GĐPT Bình Định, cùng toàn gia hiếu quyến.
Thật đột ngột, trước đó hai ngày chị bị một cơn đột quỵ nhưng vẫn còn tỉnh táo, gia đình tức tốc đưa vào một bệnh viện lớn ở Sài Gòn để chữa trị. Qua hôm sau, chị liệm dần rồi rời bỏ thân tứ đại vào lúc 9 giờ ngày 13/11/2018 (nhằm ngày 7/10 Mậu Tuất).

Vì nhiều lý do bất khả kháng, lễ tang của chị chỉ diễn ra trong một ngày 14/11/2018, nên thật là vội vội vàng vàng như cuộc chia tay bất ngờ của chị vậy.

Tuy thời gian lễ tang quá gấp rút, nhưng Chư tôn đức tại các tu viện Nguyên Thiều, Thiên Trúc đã từ mẫn quang lâm chứng minh, lâm nghi tiến linh siêu độ. BHD Trung ương GĐPT Việt Nam cũng kịp thời cử HTr cấp Dũng Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Trưởng ban Ngành Nữ BHD.TƯ; cùng phái đoàn BHD.GĐPT Khánh Hòa, đến tưởng niệm phúng viếng. Về phía GĐPT Bình Định, gồm toàn thể thành viên BHD, Đại diện BHD tại TP.Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện An Nhơn, huyện Phù Cát, huyện Hoài Ân, huyện Hoài Nhơn, cùng Ban Huynh trưởng các Đơn vị GĐPT trong tỉnh. Ban tổ chức lễ tang chỉ kịp thực hiện các nghi thức Phủ Kỳ hiệu Sen trắng, Lễ Truy niệm.

Lễ Phủ Kỳ hiệu Sen trắng – Truy niệm công đức

Nghi thức Phủ kỳ, Truy niệm diễn ra trong bầu không khí xúc cảm, chan chứa Lam tình. Hơn 70 HTr – ĐS nghiêm trang cử bài ca chính thức của GĐPT Việt Nam. Mọi ánh mắt đều ánh lên một niềm tin mãnh liệt, là đâu đó bên cạnh mình Chơn linh chị mỉm cười hát cùng với chúng em… Là đâu đó, trên mây trời chị đang dõi theo chúng em…

Anh HTr cấp Tấn Như Vinh – Nguyễn Văn Xứng, nguyên UV Văn nghệ BHD.TƯ GĐPT.VN, nguyên Trưởng ban BHD.GĐPT Bình Định; đương nhiệm UV Văn nghệ BHD.GĐPT Bình Định, Chủ tịch HĐ cấp Tấn GĐPT Bình Định, Trưởng ban tổ chức Lễ tang, trao Kỳ hiệu Sen trắng để phủ lên chiếc quan tài giản đơn như chính cuộc đời của chị.


HTr Thị Chánh – Nguyễn Tùng, Phó trưởng ban Ngành Nam BHD.GĐPT Bình Định, thay mặt Lam viên Bình Định tuyên Điếu văn tiễn biệt…

                                             Than ôi : Bồng Sơn gió thảm mây sầu
                                                  Cỏ cây thương khóc đỏ ngầu Lại Giang…

Rưng rưng toàn thể Lam viên nhớ về chị. Lời ai điếu thiết tha cảm động lắng vào lòng chúng em… Bảy mươi mốt năm Ta bà chung ở, chị đã dành hơn 55 năm phụng sự cho GĐPT. Bền bỉ và trung kiên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Chị vội đi sớm, thế là Lam viên lớp hậu bối chúng em mất đi một “người mẹ – người chị” thân thương, khả kính.

Gió nào thương hãy níu mây che bớt
Chị em nằm mát đất buổi hoàng hôn
Nắng bàng bạc sương mờ trên Cô mộ,
Thôi là xong trả lại đất tấm thân tàn.

                                                    

Chị Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt thay mặt cho BHD.TƯ GĐPT.VN phân ưu cùng tang gia hiếu quyến. Chị nghẹn ngào gọi tên Liễu – đứa em gái thân yêu một tiếng cuối cùng. Nhìn dáng chị gầy như chiếc lá vừa mới hong khô, nhưng tinh anh lại sáng ngời tỏa ra từ sự tĩnh tâm tu tập. Hơn tám mươi tuổi rồi nhưng chị vẫn tinh tấn từng bước chân đi khắp mọi miền đất nước để thăm hỏi, sách tấn đàn em áo Lam. Tình cảm ấy chân thành tha thiết quá, khiến cho những bậc xuất gia cũng hoan hỷ cảm kích thương tưởng. 

Lễ Di quan

Chúng con thành tâm cung nghinh Chư tôn thiền đức: Hòa thượng đạo hiệu Thích Nguyên Hỷ, trụ trì Long Sơn tự, (trú xứ của GĐPT Bồng Sơn), cùng quý Chư Tăng quang lâm tiến linh, lâm nghi động quan phát dẫn.
Thầy trò bên nhau lần cuối; thầy ở lại, con ra đi biền biệt nghìn thu bặt duyên sanh tử. Chúng con thấy trên đôi mắt của Thầy hiền từ khả ái vạn vật giai không… 

Chị ơi! Chúng em rất muốn kết cho chị một chiếc linh xa gắn Huy hiệu Hoa Sen và hương hoa tinh khiết. Nhưng rồi không có đủ thời gian.

Xe tang lăn từ từ tiến về ngôi Tổ đình Long Sơn tự. Thỉnh linh lạy Phật, lạy Tổ bái biệt ra đi. Nghi tại Tướng, lễ tại Tâm. Hòa thượng đã từ bị tiếp dẫn. Chúng con thấy Phật mĩm cười, chị cũng mỉm nụ cười viên mãn.

Mộ chị được an trí trên đồi cao, nơi nghĩa trang mới của thị trấn Bồng Sơn vừa quy hoạch. Xung quanh là rừng bạch đàn, vườn đào quanh năm xanh lá, gió xạt xào ru chị ngủ yên. Dây thân ái được siết chặt nhiều vòng, vành nón lá tròn trắng trong áo dài lam bay bay buổi chiều nhạt nắng. Tiếng hát lan tận trời xa, ngân nga như muốn kéo dài vô tận “…Gang thép ta chia tay đừng buồn…”
Bất chợt chúng em nhói lòng khi nhìn thấy anh Quảng Huỳnh – Nguyễn Đào Long, Trưởng ban BHD.GĐPT Bình Định, đang từng bước nặng nề bệnh duyên đi trên nền đất sỏi lồi lõm, anh đã cố gắng đưa tiễn di quan, an mộ xong, kết dây thân ai mới chịu ra xe về. Những mái tóc bạc phơ của quý anh chị trong bóng nắng chiều nghiêng đỗ vàng vọt xanh xao thấy thương cảm làm sao. Vô thường sanh tử rồi chúng ta lại lần lượt chia tay nhau, thế hệ các anh  chị đã qua nhưng đàn em còn chưa vững chãi.
Nếu như lời Phát nguyên truyền đăng thực hành hạnh nguyện Bồ tát, quý anh quý chị mãi mãi là Bồ tát sống thác xá gì, hãy hoàn độ Ta bà để hành Bồ tát đạo đến cả kiếp kiếp lai sanh.
                                                             

Vậy nhé ! Chị đi an lành
Hoa sen trắng nở trời xanh đang chờ…
Linh thiêng thì hóa ước mơ
Gia đình Phật tử tỏa về muôn phương. 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

                                                                                          (Tường thuật) Vạn Tuệ – VP BHD Bình Định

Bài khác nên xem

Lễ Nhập Quan – Phủ Kỳ Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Lam – LA THÀNH TỴ

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Truy Điệu cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh

Video: Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ của GĐPT Việt Nam

Áo Lam