Dưới tán cây xoài lủng lẳng quả trái mùa, nơi trước đây Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN khai giảng Trại Vạn Hạnh VI. Lễ thỉnh sư về khu vực trại được hơn 100 Trại Sinh các Đoàn: Tâm Thị Kỳ Viên – Yến Phi Ninh Hòa – Giác Hải – Từ Vân Cam Ranh – và Long Quang nghiêm trang đứng xếp hai hàng dài cung nghinh từ cổng trại vào tận lễ trường.
Chị Nguyên Hoa, Trưởng Ban Hướng Dẫn tỉnh cùng quý anh Tâm Kim, Nguyên Long và vhị Chơn Lương có mặt từ sớm. Các Ban Đại Diện huyện/thị, thành phố đều có cử đại diện đến chúc mừng. Sau phần lễ Phật; phần nghi thức hành chánh; diễn văn khai mạc trại, quyết định thành lập Ban Quản Trại được Ban Chấp Hành Đoàn Cựu Huynh Trưởng tỉnh trao; chị Nguyên Hoa, thay mặt Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa chúc từ; anh Nguyên Định – Lê Văn Nhữ, Phó Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Đoàn Cựu Huynh Trưởng Trung Ương từ Sài Gòn đến kịp lúc dự khai mạc đã tặng quà lưu niệm cho Ban Quản Trại. Anh thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương khen ngợi quý anh chị Cựu Huynh Trưởng Khánh Hòa. Theo anh, có lẽ đây là tỉnh duy nhất tổ chức được trại cho Đoàn Cựu Huynh Trưởng với số lượng đông nhất, quy mô nhất và đủ thiện duyên nhất từ trước đến nay, đó là nhở được Chư Tôn Đức thương yêu bảo bọc, toàn quốc chưa biết khi nào và chưa chắc nơi nào làm được… Anh khuyên anh chị em cố gắng tu học, thân cận học hỏi Tăng-già hầu vun đắp Đoàn ngày càng tốt hơn. Hòa Thượng chứng minh thay mặt Chư Tôn Đức ban đạo từ khuyến tấn: Quý anh chị dù là Cựu Huynh Trưởng nhưng cũng đã và đang khoác áo lam GĐPT, là màu thiêng liêng, phải gìn giữ để hương thơm tỏa khắp, như những cây cổ thụ bên đường kia, mặc cho phong sương bảo táp, luôn tỏa bóng mát che chở các loài, đến mùa vẫn nở hoa thơm ngát tô đẹp cảnh đời. Các anh chị lớn tuổi phải làm sao để hương thơm đức hạnh của người Huynh Trưởng GĐPTVN bay khắp nơi cho đàn em theo gương mình. Muốn được vậy các anh chị nên cố gắng tu học, đi chùa, tụng một thời kinh hay hằng ngày hướng tâm đến việc thiện, đó cũng là sự tu. Chỉ có tu học mới cải hóa được bản thân mình, gia đình mình và đoàn thể mình. Hòa Thượng cho biết không một vị Tăng, vị Ni nào từ bỏ anh chị em GĐPT, bởi hằng ngày chư vị luôn tiếp xúc kinh điển giáo lý Phật, nên lòng từ bi quý ngài đã được ghi sâu trong tâm rồi, không vị nào từ bỏ Phật Tử đến chùa, chỉ có cá nhân anh chị em vì cái gì đó tự rời xa quý Tăng Ni, rời xa mái chùa mà thôi… Với tư cách Cố Vấn Giáo Lý của Đoàn, nhân mùa Vu Lan báo ân phụ mẫu, Hòa Thượng nhắn nhủ đến mọi người có mặt, nhất là các chị Trại Sinh hiện là bậc “ôn, mệ” trụ cột trong gia đình nhỏ của mình, không nên đốt vàng bạc, hàng mã cho người quá cố, hay rải giấy tiền dọc đường làm ô uế môi trường và làm khổ cho các công nhân ngày đêm làm vệ sinh giữ sạch phố xá… Đây là hủ tục bị người đời gán oan cho Phật Giáo, là con Phật chúng ta cần phải trừ bỏ, hầu đưa ánh sáng Phật pháp đến với mọi người.
Cuối buổi lễ, sau khi hồi hướng công đức đến mười phương chư Phật. 50 phần quà gồm gạo, đường, dầu ăn, xì dầu, bột ngọt… mỗi phần trị giá 200.000 đồng được cấp phát cho bà con nghèo sống chung quanh các tịnh xá, tịnh thất thuộc thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương đến nhận tại chỗ. Sau đó, Ban Quản Trại đã hướng dẫn Chư Tôn Đức và quan khách tham quan khu vực từng tiểu trại, mỗi nơi đều dừng lại chụp hình lưu niệm.
Buổi lễ kết thúc viên thành lúc 16 giờ cùng ngày. Chương trình trại được tiếp tục bằng việc chuẩn bị đêm văn nghệ lửa trại chủ đề “Hát Cho Nhau Nghe” và hoa đăng, kinh hành niệm Phật, phóng đăng tại bải biển sau Tịnh Xá Ngọc Sơn – Khánh Hòa.
Đại Diện Trang Nhà tại Khánh Hòa