Lễ Phát Nguyện và Lên Đoàn GĐPT Khánh Trà – BHD Bình Thuận

 Hôm nay là ngày 16 / 02 / 2014 nhằm ngày 18 / 01 năm Giáp Ngọ. Toàn thể BHT GĐPT Khánh Trà đã tổ chức lễ lên đoàn và phát nguyện đeo huy hiệu hoa sen cho các em . Đồng thời trao phần thưởng cho đoàn sinh xuất sắc trong kỳ thi vược bậc năm Qúy Tỵ.
1 Khanh

Cảm Tưởng Đoàn Sinh

Kính thưa Bác Gia Trưởng, các anh chị Huynh Trưởng cùng toàn thể các bạn đoàn thân mến. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với chúng em , những chú chim Oanh Vũ đã trưởng thành có đủ lông, đủ cánh để vươn tới một khoảng trời cao xa hơn, mới lạ hơn và phải rời xa tổ ấm ngành oanh nơi mà bấy lâu chúng em đã được che chở , bảo bọc, yêu thương. Mới ngày nào còn là con chim oanh vũ sống trong vòng tay yêu thương của anh chị dạy bảo những điều tốt đẹp, được vui chơi, nô đùa bên cạnh các bạn bè thật là hạnh phúc. Thời gian đã trôi qua những kỷ niệm đó vẫn còn mãi mãi trong chúng em. Chúng em đã lớn lên trong sự dìu dắt của anh chị và thời gian đó chúng em cũng được học biết bao nhiêu điều hay từ những bài học Phật Pháp, kể cả lúc vui chơi, ca hát và sinh hoạt. Chúng em cũng tự nhận thấy rằng mình đã trở thành một người hoàn thiện hơn về đạo đức và nhân phẩm. Không chỉ bấy nhiêu mà còn rất nhiều điều không thể kể hết được. Những năm tháng qua em được mặc chiếc váy lam xinh xắn có lẽ sau này khi lên ngành thiếu em sẽ không được mặc nữa. Trong giây phút này với tâm trạng vừa qua, nhìn ra một khoảng tương lai còn dài với chúng em không khỏi hồi hộp và lo lắng. Nhưng với kiến thức đã được trang bị ở ngành oanh nên chúng em thấy cũng tự tin để chinh phục tiếp những kiến thức ở phía trước. Thay mặt những con chim oanh vũ rời ấp chúng em trong những ngày qua. Những người anh, chị đã đem lai cho chúng em những hơi ấm của gia đình lúc chúng em mới vào bầy, và đem đến cho chúng em những bài học , diều múa hát vỡ lòng từ những bài học, câu đó mà chúng em mới được như ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng em cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã che chở, bào bọc và dạy dỗ chúng em, cho chúng em được vui chơi sinh hoạt chia sẽ những câu chuyện vi buồn cùng bầy đàn của mình. Chúng em sẽ cố gắng khắc ghi vào tâm những lời anh chị dạy. Các em đoàn sinh thân mến, chỉ một lát nữa thôi chị em ta sẽ không còn được học chung một nơi, đứng chung trong mọt vòng tròn nữa bởi vì chị đã đủ điều kiện để lên ngành thiếu. Chị em ta sẽ tạm xa nhau mà thôi. Rồi đây các em cũng sẽ lớn và đủ điều kiện để làm lễ lên đoàn như chị. Chị xin gửi đến bầy oanh vũ yêu thương nhưng cái ôm, những lời chúc, lời chào thân ái và một lời hứa gặp lại. Các anh chị ngành thiếu yêu mến, và đây chúng em sẽ là một trong các anh chị, em hy vọng với tình lam thân ái các anh chị sẽ giúp đỡ chúng ẹm trên con đường sắp tới. Cuối cùng, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến anh chị trưởng , lời chia tay ấm áp đến các em ngành oanh. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng tu học thật tốt. Cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe lời cảm nghĩ của em .

Thân ái.
CTV Trang Nhà Quảng Tín – Lương Quang Trung

Lễ Phát Nguyện

Gắng huy hiệu hoa sen

Anh Liên Đoàn Trưởng phát biểu cảm tưởng

Phần Thưởng

Anh LĐT đọc quyết đinh  trúng cách của đoàn sinh

Bài khác nên xem

Lễ Báo Ân GĐPT Khánh Vân – BHD Bà Rịa Vũng Tàu

phuocthanh

GĐPT Gia Định – Lễ Hiệp Kỵ PL 2557

nhuanphap

BHD.GĐPT Khánh Hòa tổ chức Tang lễ HTr cấp Tấn Nguyên Hòa – Lê Văn Thuận

Huệ Quang GĐPTVN