[TRỌN BỘ ẢNH 500 TẤM] Hội Dũng 2012 – GĐPT Gia Định

Kỷ niệm lễ vía Đức Phật Thích Ca xuất gia (08/2 ÂL), hoà cùng niềm hân hoan của toàn thể áo lam từ quốc nội đến hải ngoại, ngành Nam GĐPT Việt Nam lại cùng nhau hướng về hội Dũng truyền thống của mình.

Thực hiện Phật sự của BHD GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2008 – 2012, định kỳ hai năm một lần, hội Dũng lại được kiến lập. Gắn liền với sự kiện của hội Dũng năm nay ngoài việc duy trì các hoạt động truyền thống của Ngành còn là dịp áo Lam Gia Định chào mừng Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2012 – 2016. Phật sự được BHD lưu tâm và triển khai đến các đơn vị trước khi xuân về. Sức Dũng đã lan truyền một cách mạnh mẽ trong bầu nhiệt huyết của toàn thể trai áo lam Gia Định.

Từ 03h 30, các chuyến xe đã mang không khí trại mạc từ khắp các quận huyện hướng về Tu viện Toàn Giác, tiếng ca hát vang vọng từng góc trời. Đúng 06h 00, trại trường bắt đầu được kiến tạo, núi rừng Toàn Giác khoe sắc một màu Lam. Ngay vừa đặt chân đến đất trại, các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện công trình trại, tiếng búa, tiếng gọi nhau í ới. Ngoài công trình của các đơn vị là công trình chính của toàn trại bao gồm cổng trại, lễ đài, kỳ đài, đài đuốc, lều trung ương. Trong chốc lát từng cụm công trình mang tính mỹ kỹ thuật dần hoàn thiện để khẩn trương thực hiện đúng kế hoạch trại. Giờ G đã điểm…

Lưu ý: số lượng ảnh khá nhiều, vui lòng đợi tải vể trước khi xem
























Đúng 09h 30, toàn thể đạo tràng trang nghiêm, long trọng cử hành Lễ khai mạc Hội Dũng Kiền Trắc lần thứ 20 của GĐPT Gia Định.

Đến dự lễ khai mạc là phái đoàn BHD TƯ do anh Tổng Thư Ký thừa uỷ nhiệm anh Trưởng Ban chủ toạ, phái đoàn Thường vụ BHD Gia Định do anh Uỷ viên Nội vụ dẫn đầu, hiện diện còn có sự góp mặt của Quý anh chị Uỷ viên, phụ tá Uỷ viên, quý bác Gia trưởng các đơn vị tham dự.



Ban quản trại, trại sinh thành tâm cung nghinh Chư Tôn Thiền Đức tu viện Toàn Giác đãi lao Hoà thượng Viện chủ quang lâm chứng minh








Kính trình Chư Tôn Đức và báo cáo quý anh chị, hiện diện tại hàng toàn thể 388 Huynh trưởng, Đoàn sinh của 23 đơn vị trực thuộc. Lễ khai mạc được tổ chức trang nghiêm và trọng thể, hình ảnh kỳ hiệu phất phới trước gió, ngọn lửa Dũng bừng sáng đã khởi đầu cho một mùa Dũng tràn đầy sức sống của Lam viên Gia Định.
















Giờ phút thiêng liêng của hội Dũng. Ngọn lửa từ bi, trí tuệ, dũng lực được Chư Tôn Đức cung thỉnh từ bàn thờ Phật truyền trao cho anh Trại Trưởng. Lửa Dũng đã bừng sáng, hội Dũng đã bắt đầu







Những kỷ vật, phù hiệu lưu niệm được Ban quản trại trân trong kính dâng Chư Tôn Đức và Quý anh chị






Sách tấn động viên Ban quản trại cùng toàn thể trại sinh, lời khuyến từ của anh Uỷ viên Nội vụ như tiếp thêm năng lượng, lửa Dũng càng bừng sáng trong tâm của anh em trại sinh


Thừa uỷ nhiệm anh Trưởng Ban Hướng Dẫn TƯ, anh Tổng Thư Ký (nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Định) thành tâm đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh và ban huấn từ cho toàn trại.

Đại đức chứng minh đãi lao HT viện chủ Tu viện Toàn Giác ban đạo từ. Trong không khí trang trọng, màu huỳnh y giải thoát và những lời pháp nhủ ân cần, thương yêu của quý ngài là hành trang cần yếu để hàng ngũ Huynh trưởng, Đoàn sinh thực hiện sứ mệnh của mình

Những món quà tinh thần được quý anh chị gửi gắm…







Các hoạt động của Hội Dũng Kiền Trắc năm nay gồm có chương trình trò chơi nhỏ, trò chơi liên hoàn, thi làm báo tại đất trại với vật dụng thiên nhiên, văn nghệ lửa trại, trò chơi lớn,…  Sau nghi thức khai mạc trại và dùng cơm trưa, trò chơi nhỏ được Ban quản trại thông tin đến các đơn vị. Cuộc thi bắt đầu…

Bắt đầu chương trình thi đua của trại là trò chơi thi dựng cột cờ với yêu cầu mỗi đơn vị có 8 cây gậy, 8 – 10 sợi dây trong thời gian nhanh nhất thực hiện một trụ cờ cao nhất. Đây là phần thi đòi hỏi tinh thần đồng đội cộng với kỹ năng về gút dây. Nào cùng xem cột cờ nào cao nhất!






















Tiếp theo là phần thi “Đấu nón”, đây là trò chơi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình nhất của trại sinh. Trong một vòng tròn khép kín, mỗi đội gồm có ba người, hai người sẽ làm kiệu khiên một người, người được khiên cầm trên tay một cây gậy có treo nón tứ ân, các đội phải tập trung cao độ làm cho nón của đội bạn rơi xuống. Trò chơi bắt đầu…
























Với bảy người trong một đội, trong thời gian nhanh nhất phải dựng thành một toà tháp người 3 tầng. Đó là trò chơi “Dựng tháp”, trò chơi này cũng khép lại hoạt động trò chơi nhỏ trong ngày đầu tiên.












Màn đêm đã buông xuống. Thời gian, không gian như ngừng lại để cho những trái tim lam được một lần nhìn về nguồn cội. Hình ảnh công cuộc chấn hưng Phật giáo những năm 1930 với những bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam; hình ảnh cư sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám, người khởi xướng phong trào giáo dục thanh thiếu đồng niên; hình ảnh anh Nguyên Y, Như Tâm, Nhật Thường đã hy hiến trọn cuộc đời mình cho lý tưởng lam đã được tái hiện qua nghi thức khai lửa, mở đầu cho chương trình văn nghệ lửa…








Cùng nhìn lại khoảnh khắc Thái tử thắng ngựa Kiền Trắc cùng Sa Nặc vượt thành xuất gia. Rưng rưng khoé mắt khi lắng nghe tâm sự của người Huynh trưởng cầm Đoàn với trách nhiệm của mình. Rồi cùng nhau cất cao bài ca lửa Dũng và ồ lên khi ngắm nhìn trang phục, đồng phục của tổ chức qua từng giai kỳ khác nhau… Một đêm lửa trại với rất nhiều cảm xúc.


























Đêm đã dần tàn, lửa Dũng đã thấm vào da thịt của từng trại sinh. Nào cùng ngồi lại bên nhau, lắng nghe tim lam thổn thức qua câu chuyện lửa tàn của anh Trại trưởng.


Sáng sơm tinh mơ, tiếng còi hiệu thức tỉnh các anh em, bài tập thể dục bắt đầu cho một ngày mới hứa hẹn nhiều cam go thử thách


“…Non sông gấm vóc thiên thành;

Cỏ hoa góp lại đua tranh đón chào…”

Giọt sương còn đọng trên cành lá, bầy chim non còn chưa trở mình thức giấc.

Vang vọng giữa đại ngàn lời kinh tiếng kệ của khoá lễ Phật đầu ngày.











Nghi thức chào cờ Sen Trắng, cử trại ca được thực hiện. Câu chuyện đầu ngày của anh Trại phó nhắc nhở toàn thể trại sinh. Hành trình tiếp theo của trại sắp sửa bắt đầu.








Trò chơi lớn được Khối sinh hoạt trình bày trước Ban quản trại. Lộ trình được xác lập, nhiệm vụ từng trạm đã được phân công, nội dung trò chơi là cùng nhắc nhau năm hạnh của người Phật tử.





Trong khi Ban quản trại triển khai kế hoạch trò chơi lớn, một trò chơi nhỏ được Khối sinh hoạt yêu cầu các đội thực hiện. Cùng nhau ngồi xuống, lắng nghe hơi thở của mình và bắt đầu… đếm.

















Hành trang trên vai đã sẵn sàng, tay trong tay anh em cùng nhau chinh phục hành trình khó khăn trước mắt

“Thế trí biện thông” được Đức Phật xếp vào tám nạn. Dù bạn có lý luận tài tình, có khả năng viết thiên kinh vạn quyển thì cũng chỉ là thứ  trí tuệ của thế gian, không thể nào chuyển hoá được nội kết của bản thân mình. Nào cùng nhau lắng nghe ông trưởng giả đem trí tuệ thế gian mà luận bàn với một vị tỳ kheo tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Hoạt cảnh câu chuyện trò chơi lớn đã bắt đầu.





Hiệu lệnh đã được ban hành. Hành trình trò chơi lớn đã được các đội tập trung, phân công nhau thực hiện, cố vượt qua từng khó khăn, thử thách…














































































Hoàn thành trò chơi lớn, hoạt động kế tiếp của trại là thi nấu ăn và chuẩn bị trưng bày phần thi làm báo với vật liệu thiên nhiên.






























Thời gian 36 giờ đồng hồ trên đất trại đã gần hết. Tất cả chuẩn bị cho giờ chia tay sắp đến. Khối hành chánh kiểm tra các phần quà được trao cho các đội, đơn vị chiến thắng. Các nhiếp ảnh gia tranh thủ ghi lại những kỷ niệm thật đẹp của Hội Dũng 2012. Và phần thi truyền tin là nội dung cuối cùng trong hoạt động thi đua của trại.















Một hoạt động không kém phần sôi nổi là bán đấu giá các kỷ vật, tranh thư pháp do anh Uỷ viên Tổ kiểm thủ bút. Với mục đích lưu giữ những kỷ niệm về Hội Dũng 2012, ai cũng muốn mình là người sở hữu những kỷ vật trên.















Giây phút chia tay cũng đã đến khi Lễ bế mạc trại được long trọng cử hành. Thật hạnh phúc khi Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh, sự hiện diện chủ toạ của BHD. Từng phần quà được trao cho đội xuất sắc, từng món quà lưu niệm được các đơn vị trao đổi với nhau. Để rồi cùng nhau đưa lửa vào tim, cùng trang nghiêm khi nghi thức hạ kỳ. Hội Dũng 2012 GĐPT Gia Định sẽ còn đọng lại trong từng kỷ niệm của toàn thể anh em ngành Nam. Chia tay và hẹn gặp lại trong Hội Dũng lần thứ 21 GĐPT Gia Định








































BQT cùng trại sinh phát tâm đóng góp cúng dường tu viên Toàn giác


Sau đó các đơn vị tháo dỡ công trình trại để trở về trú xứ






  • Nhóm PV trại Dũng 2012 thực hiện

Bài khác nên xem

BHT Trung Ương GĐPT Việt Nam chia buồn cùng HTr Nguyên Bảo, Htr Thắng Phước và Tang gia hiếu quyến

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu: Khóa tu Bát Quan Trai kỳ 1/2020

Tâm Lễ

Lễ Khai kinh – An vị tại Tổ đình Tường Vân & Lễ Húy nhật Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN

phuocthanh