GĐPT Đức Hưng (BHD GĐPT Gia Định) tổ chức Trại Vượt Bậc năm 2012

Ngày 08/12/2012

04 giờ tập trung, vận chuyển, sắp xếp dụng cụ Trại lên xe, đúng 05 giớ xe khởi hành đến đất trại khớp với chương trình đề ra. 8giờ 20,chúng tôi có mặt ở Khu du lịch Viễn Đông, Hồ Cốc, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu .Tất cả công trình Trại như: Thiết bàn Phật, Phông màn, cổng trại, kỳ đài, giá nước, lều đội chúng.. đã hoàn thành đúng tiến độ một cách hài hòa, nhanh gọn.

09h30 tiếng còi cất vang giữa biển xanh, cát trắng, toàn thể đoàn sinh, Huynh trưởng ngay ngắn tề tựu trước bàn thờ Phật để chuẩn bị khai mạc Trại. Sau lời khai mạc của anh Trại trưởng, toàn trại đồng thanh reo to tên trại Tu Đạt với tiếng reo Tín 3 lần vang dội, trong phần khai mạc, chị cố vấn trại ( Chị Đức Trang) – TUN Bác Gia trưởng đã ban huấn từ, tạo nguồn động lực lớn để trại càng tăng thêm sức sống mãnh liệt

Anh trưởng khối đời sống trại nhận còi lệnh điều hành trại, đã trình diện số lượng trại sinh tham dự  là 75 (vì đang mùa thi học kỳ 1 ở trường nên hơn 45 em đoàn sinh đã không tham gia được). Thế là kỳ trại vượt bậc 2012 Tu Đạt bắt đầu ….Trò chơi lớn được triển khai, các đội chúng nhập vai là một trưởng giả Tu Đạt  hay Cấp Cô Độc, lên đường tìm gặp Phật để học về 5 pháp bố thí. Các đội chúng được phân bố theo 5 hướng , với 42 mật thư khác nhau để cùng lên đường qua các trạm khảo sát thực hành. Các em oanh vũ, vài em sen non rất hăng say chạy cùng các anh chị trong đội với niềm vui hiện rõ trên gương mặt non nớt đáng yêu. Qua từng trạm, các em được học thêm nhiều điều mới, được thực hành giữa thiên nhiên bao la của đất trời, hoàn toàn khác so với những gì học xung quanh ba bức tường tại trú xứ. Vì thế, các em càng hăng say, cuồng nhiệt hơn với các hoạt động trại.

 Màn đêm buông lơi, cũng là lúc Văn nghệ lửa trại được bắt đầu. Lửa Trại được thiết kế với bố cục “Tứ Trụ” vững chắc rồi lan vào trọng tâm của Bếp lửa được chất theo hình kim tự tháp,  làm bừng lên ngọn lửa cao ngất xua tan màn đêm mờ ảo, u ám. Tác phẩm diệt  Tham sân si của khối đời sống trại đã mở màn thành công cho đêm văn nghệ lửa trại lời đồng thời lời bài hát “Hồn lửa thiêng” được cất lên hào hùng, kết hợp từng điệu nhảy lửa truyền thống của đơn vị, tạo nên không gian khai lửa hoành tráng, trang nghiêm xúc tích và truyền cảm.

Ngày 09/12/2012.

 Ánh bình minh chưa ló dạng. Thì tiếng còi lệnh vang lên, báo hiệu cho ngày trại mới bắt đầu, toàn thể trại sinh nhanh chóng thức dậy vệ sinh, đồng phục chỉnh tề tập trung tại bàn thờ Phật. Ba mươi (30) em đoàn sinh, được làm lễ phát nguyện sau những tháng ngày thử thách gian nan, sau ba (3) lần được chị Liên Đoàn Trưởng nhắc nhở “ ai thấy mình không đáp ứng được các lời thệ nguyện trên thì bước ra khỏi hàng ”. Nhưng dường như các em đã sẵn sàng và huy hiệu hoa sen thanh cao đã được các anh chị HT cài lên ngực trái của các em.

 Lễ Phật, Lễ phát nguyện đi qua, là câu chuyện đầu ngày dưới Kỳ đài Sen trắng, lời của anh trại trưởng nhắc nhở các em cố gắng áp dụng việc thực học của mình qua câu chuyện Công Tôn Minh học thầy Lãng Tử. Sau đó là phần thi  lý thuyết, , các em được phân chia khu vực thi theo bậc của mình…

Trò chơi Tĩnh lần đầu tiên được đưa vào Trại (động) : mỗi em được tặng một khăn tam giác và dùng nó để che mắt lại thật chặt, tất cả đều phải im lặng, không một tiếng cười, không một tiếng lết của giày dép và hơi thở cũng phải thật nhẹ nhàng, chỉ duy nhất một giọng nói hướng dẫn trò chơi của 01 HT nhằm dẫn dắt các em vào câu chuyện của trò chơi. Không phải bằng đôi mắt của nhục thể, mà các em phải vận dụng cái Tâm của minh để lắng nghe, để  tìm kiếm người bạn yêu thích của mình chỉ bằng 01 uẩn duy nhất trong ngũ uẩn đó là sự cảm thọ. Trò chơi trôi qua …nhưng trong Tâm các em được lan tỏa một chất liệu được kết tinh đó là tình thương và  sự hoan hỷ

 Thời gian không ngừng trôi, không gian luôn thay đổi, ánh mặt trời cũng không còn nằm một hướng. Những giờ trại vui tươi cũng đến hồi kết thúc. Trước khi bế mạc, đơn vị làm lễ cắt dây, lên đoàn cho các em Sen non lên Oanh vũ, Ngành Đồng lên Ngành thiếu và Lễ lên đường cho các em Ngành Thiếu lên Ngành Thanh. Buổi Lễ diễn ra trong cảm xúc dạt dào, từng giọt lệ tiễn bạn lên đoàn đã tuông rơi …

Giờ chia tay đất Trại  đã đến, bài hát dây thân ái được ngân vang, như truyền vào trong tận cùng trái tim của mỗi anh chị em những sợi dây tình cảm dạt dào, hòa quyện, gắn chặt nhau để cùng giữ vững mạng mạch nhà Lam mãi lưu truyền cũng là thời khắc trại vượt bậc Tu Đạt 2012  bế mạc.

BHT GĐPT Đức Hưng


































































































Bài khác nên xem

Khóa tu bát quan trai Huynh trưởng – Đoàn sinh Nữ Phật tử GĐPT Gia Định

nhuanphap

Ngành Nữ GĐPT Biên Hòa tổ chức Trại Hạnh Tâm Chánh V – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Gia Định: Hội Hiếu 2012

nhuanphap