Đà Lạt trời mưa và lạnh, nhưng không vì thế mà cản bước trại sinh toàn tỉnh về tham dự. 28/33 trại sinh đã có mặt tại đất trại lúc 18 giờ ngày 09/7/2015 và hoàn thành đợt trại lúc 10 giờ ngày 12/7/2015. Ban quản trại đã có những cố gắng khắc phục khó khăn của thời tiết, bảo đảm sức khỏe cho trại sinh và tất cả trại sinh đã vượt qua những trở ngại, hoàn thành được chương trình mà BQT đã đề ra.
Chiều ngày 11/7/2015, BHD Lâm Đồng đã về thăm trại, các anh chị thành viên BHD dù lớn tuổi cũng ở lại tham dự đêm lửa trại, lễ truyền đăng và lễ bế mạc, để sách tấn tinh thần cho trại sinh.
4 giờ ngày 12/7/2015, lễ truyền đăng đã được thực hiện.
Chư Tăng của Vĩnh Minh tự viện, không quản đường xa đã về đất trại chứng minh lễ truyền đăng.
28 trại sinh đã lắng lòng mình đón nhận ánh lửa cùa quý anh chị HT đi trước truyền trao, tinh tấn đưa ngọn lửa vào tim, tinh tấn truyền trao ngọn đèn Vô Tận Đăng cho ánh sáng lý tưởng GĐPT.VN mãi mãi trường tồn và dâng lời thệ nguyện trước Tam Bảo nguyện thực hiện trách nhiệm của người Đoàn phó của GĐPT Việt Nam.
8 giờ ngày 12/7/2015. lễ bế mạc trại được tiến hành, do trời mưa nên không thực hiện tại đất trại. những tình cảm chân thành, những niềm tin vào thế hệ trẻ đã được thể hiện qua ánh mắt của tất cả anh chị trưởng và trại sinh.
Đà lạt là nơi có trại trưởng của GĐPT.VN, nhưng vì chướng duyên nên không thể tổ chức các kỳ trại huấn luyện. nhưng để giúp cho trại sinh biết, đồng thời ghi dấu của kỳ trại Lộc Uyển. BHD Lâm Đồng và BQT sau thủ tục lễ bế mạc, tất cả di chuyển về Trại Trường GĐPT.VN, tại đây BHD đã trao đổi với trại sinh về ý nghĩa , sự hình thành trại trường; sau đó tất cả cùng dây thân ái dưới đài Lục Hòa , chia tay . Trại sinh tiếp tục thực hiện chương trình hậu trại với tinh thần dấn thân cho sự TU HỌC và góp phần cùng thế hệ anh, chị huynh trưởng đi trước xây dựng tổ chức.
VP.BHD Lâm Đồng