TRẠI DU KHẢO – DÃ NGOẠI tại Chùa Khánh Lâm, Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
Tháng 6 tháng bắt đầu mùa mưa trên khắp núi rừng Tây Nguyên, một khi mưa đến, thì sẽ không biết khi nào dừng!
Trong không khí se lạnh của sáng hôm nay, từ 3 giờ sáng trời đã mưa như trúc nước. Anh, chị, em trong ban quản trại càn thêm lo. Nhưng mọi việc đã nằm trong dự tính. Mùa này đang bắt đầu vào mùa mưa, rất khó khăn trong việc tổ chức trại nhất là trại Du Khảo – Dã Ngoại như thế này! Sau nhiều lần họp bàn Ban quản trại đã ra quyết định.
1/ Dù mưa vẫn phải tổ chức cho các em vui chơi sinh hoạt. Vì hè đã khá lâu, một số em ngành thiếu sắp lại vào trường, ngành oanh thì nghỉ hè cũng khá lâu. Để lưu lại dấu ấn suốt một năm tu học và rèn luyện của các em. Cũng như kiểm tra xem, trong năm qua các em đã tinh tấn ra sao.
2/ Vì là mùa mưa, dã ngoại tại nơi ẩm thấp, mà mặt đúng đồng phục GĐPT thì khó cho các em quá! ( Vì có rất nhiều công trùng rất nguy hiểm – mưa lạnh nữa). Và nhất là mưa sẽ gây khó khăn nếu di chuyển nhiều, nguy hiểm cho các em!
Trại đợt này ban quản trại chia làm 2 đội để dễ sinh hoạt và quản lý.