BĐD GĐPT LaGi – Bình Thuận tổ chức Trại hè năm 2015

Thực hiện đề án năm 2015, Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi tiến hành phiên họp mở rộng. Tại phiên họp lần này, Ban Đại Diện thống nhất giao cho tất cả Huynh trưởng trẻ lên kế hoạch tổ chức và điều hành trại Hè năm 2015, dưới hình thức một trại bay

Mùa này, vùng đất cận Nam đang vào mưa. Những ngày qua, nhiều cơn giông đổ về, bầu trời u ám, mưa tầm tã kéo dài hằng tuần. Có lẽ đất trời ưu đãi cho những người con Phật. Trời Lagi hôm nay 26/07/2015, hanh ráo mát mẻ, thỉnh thoảng có những tia nắng nhẹ sưởi ấm khách lữ hành. Bãi biển Lagi bất chợt nhộn nhịp huyên náo hẳn lên, tiếng nói tiềng cười rộn ràng đây đó, tiếng gọi nhau ơi ới của những bạn bè xa cách không gian. Dù khác đơn vị nhưng tình lam thắm thiết, tuy xa mà gần, làm cho bày chim rời tổ vút cánh vươn cao, cả bầu trời xôn xao đón mừng những chánh Chim Lam từ khắp các ngã đường quanh thị xã đổ về

Về dự trại Hè năm nay, có trên 200 trại sinh Ngành Thiếu Nam – Nữ của 7 đơn vị GĐPT trực thuộc, chọn lựa những nhân tố ưu tú gửi đi dự trại. Mặc dù lứa tuổi không đồng đều, có trại sinh nhỏ nhắn mới 13 tuổi. Nhưng các em đều thể hiện nhiệt tình, năng nổ trong các cuộc vượt trạm. Có những trạm khó khăn phải vượt qua, các em đã vận dụng tính tháo vát, nhạy bén xử lý tình huống để thông trạm. Nhiều câu hỏi Phật pháp do các trạm trưởng đặt ra, chúng tôi cứ ngỡ rằng các em khó trả lời được. Nhưng rất tuyệt vời, các em đối đáp một cách trôi chảy dễ dàng, điều này đã làm cho các anh chị Huynh trưởng hãnh diện xiết bao, kết quả giáo dục trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng vẹn thỏa

Buổi lễ tổng kết trại được diễn ra trong sự ngỡ ngàng, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối, thời gian sao mà đi qua nhanh quá. Một ngày trại được diễn ra sao mà ngắn ngủi, không thấm vào đâu với sức trẻ đầy năng động xốc vác. Vui nhất là những phần thưởng nặng trĩu trên đôi tay, đội nào cũng đạt giải, từng nét mặt ánh hiện lên sự hả hê phấn kích tràn trề, từng tràng pháo tay tán thưởng nhau nổ vang, làm xao động một góc trời

Cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc tàn, vòng dây thân ái sao mà xiết chặt tay nhau lắm vậy, bài hát sao mà cứ trầm trầm như muốn kéo dài thời gian tiếc nuối. Ai nấy như đồng cảm với nhau, nếu bài hát mà dứt đi, nếu đôi tay này mà rời ra, thì cũng như đàn chim kia, đang vẫy cành bay về mỗi hướng, để lại với nỗi lưu luyến đầy vơi, cho sóng biển mãi chập chùng ùa vào nỗi nhớ nhung hẹn ngày tao ngộ ./-

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

v

0

1

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

5

6

7

8

9

9a

10a

11

????????????????????????????????????

13

14

15

????????????????????????????????????

17

????????????????????????????????????
?

????????????????????????????????????

20

21

22

23

24

????????????????????????????????????

27

28

29

????????????????????????????????????

31a

 

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

34

35

????????????????????????????????????

37

????????????????????????????????????

39

40


42

43

48a

48b

????????????????????????????????????

49

51

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức Trại Kiền Trắc (năm 2021)

Huệ Quang GĐPTVN

Giai đoạn II trại HLHT Huyền Trang VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

GĐPT Gia Định: Đêm văn nghệ cúng dường Phật đản

nhuanphap